Thêm một ngày đẫm máu ở Pakistan
Một vụ không kích và một vụ đánh bom xảy ra trong cùng một ngày đã khiến khoảng 36 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Ngày 16/5, Pakistan đã trải qua một ngày đẫm máu với hàng chục người thiệt mạng trong vụ không kích nghi là do Mỹ tiến hành và cuộc đánh bom liều chết ở Tây Bắc đất nước.
Ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ không kích bị nghi là do quân đội Mỹ tiến hành nhằm vào một ngôi trường ở làng Kahisur, thuộc khu bộ lạc Bắc Waziristan, vùng được coi là đầu não của tàn quân Taliban và mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở Tây Bắc Pakistan, gần biên giới Afghanistan.
Quan chức an ninh Pakistan cho biết không có mục tiêu "giá trị" nào bị tiêu diệt trong trận không kích này. Đây là vụ không kích thứ ba kể từ ngày 9/5 bị nghi là do Mỹ tiến hành.
Trong khi đó, một chiếc xe bom đã phá hủy một quán cà phê Internet và một chiếc xe chở học sinh tàn tật ở Tây Bắc Pakistan, cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 người và hàng chục người bị thương.
Cùng ngày, Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho báo giới biết hơn 1,1 triệu người Pakistan đã phải rời bỏ nhà cửa do lo ngại các vụ giao tranh giữa quân đội chính phủ và tàn quân Taliban ở Tây Bắc nước này trong hai tuần qua. UNHCR kêu gọi các nhà viện trợ tiếp tục giúp đỡ người tị nạn Pakistan thông qua cơ quan này. Trước đó, các tổ chức nhân quyền đã cảnh báo Pakistan đang phải đối mặt với đợt di cư lớn nhất kể từ năm 1947.
Mỹ đã thông qua chiến lược mới nhằm đánh bại các phần tử Hồi giáo cực đoan, đặt Pakistan vào trung tâm cuộc chiến chống Al-Qaeda và gửi thêm 21.000 quân tới nước láng giềng Afghanistan để truy quét tàn quân Taliban./.