Thị trấn Gainesville vui mừng vì không đốt kinh Koran

Người dân ở thị trấn Gainesville, bang Florida (Mỹ) cho biết, họ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi mục sư Terry Jones, người đứng đầu một nhà thờ nhỏ trong vùng quyết định không tiến hành kế hoạch đốt bản sao kinh Koran vào dịp tưởng niệm vụ khủng bố 11/9/2001.

>> Mục sư Terry Jones hủy kế hoạch đốt kinh Koran

Khi kế hoạch đốt kinh Koran đầy tai tiếng bị hoãn lại, cư dân thị trấn Gainesville cho biết, họ có cuộc sống trở lại bình thường và có thể tập trung cho một sự kiện thể thao mà cả thị trấn đang qua tâm: trận đấu bóng đá với đội đại học Florida.

Mục sư Terry Jones (phải) trong buổi họp báo hôm qua. (Ảnh: AP)

Một trong những đội bóng sinh viên đứng đầu bảng tại Mỹ. Chị Angelie Kamlani cho biết: “Chúng tôi đã rất lo lắng về trận đấu. Nên bây giờ sau khi nghe tin tốt lành này, không ai còn lo lắng nữa. Mọi người đã rất phân vân liệu có nên đi xem bóng đá hay không vì không biết an ninh sẽ ra sao nhưng bây giờ mọi việc đã rõ ràng, trận đấu trong vòng kiểm soát và mọi người rất mừng”

Chiều 9/9, mục sư Terry Jones phát biểu với các phóng viên bên ngoài nhà thờ rằng, ông sẽ xem xét lại kế hoạch đốt kinh Koran và cho biết, quyết định này liên quan tới việc các nhà lãnh đạo Hồi giáo đồng ý di dời địa điểm xây dựng một Trung tâm Văn hóa và một nhà thờ Hồi giáo gần địa điểm xảy ra vụ khủng bố 11/9/2001 tại New York (hay còn gọi là Vùng số 0).

Các nhà lãnh đạo Hồi giáo cho biết, họ sẽ gặp mục sư Jones nhưng bác bỏ việc đạt được thỏa thuận về di chuyển địa điểm xây dựng Trung tâm văn hóa Hồi giáo. Vị trí xây dựng Trung tâm văn hóa và Nhà thờ hồi giáo theo như đề xuất ban đầu gần vùng số 0 đã vấp phải sự phản đối của nhiều người Mỹ vì cho rằng, thiếu nhạy cảm với gia đình của gần 3.000 nạn nhân của vụ khủng bố 11/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.