Thoái lui là thừa nhận thất bại

Vụ đánh bom kép đẫm máu ngày 3/8 tại Baghdad được xem như một lời cảnh báo: Iraq vẫn chưa an toàn và sự “rút lui” của Mỹ chỉ là sự thừa nhận  “thất bại” của Washington tại chiến trường này.  

Dư luận quốc tế vẫn còn chưa hết bàng hoàng về vụ đánh bom kép đẫm máu khiến hơn 120 người thương vong, đặc biệt là vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ tuyên bố sẽ rút toàn bộ quân đội ra khỏi Iraq.

Trong bài phát biểu trước các thương binh Mỹ, Tổng thống Obama đã đề cập sự tiến bộ trong việc thực hiện mục tiêu của kế hoạch rút quân Mỹ ra khỏi Iraq. Ông Obama cho rằng, các lực lượng an ninh và Chính phủ Iraq đã sẵn sàng tiếp quản nhiệm vụ duy trì an ninh cho đất nước.

Ông Obama khẳng định tình trạng bạo lực ở Iraq “đang ở mức gần thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây". Nhưng vụ đánh bom ngày 3/8 đã chứng minh điều ngược lại. Bạo lực vẫn đang hiện diện và vẫn đe dọa đến cuộc sống của người dân nước này.

Binh lính Mỹ tại Iraq

Trên thực tế, việc Mỹ tuyên bố giữ đúng cam kết rút quân ra khỏi Iraq khiến nhiều người dân nước này lo ngại trong khi lực lượng Iraq vẫn tỏ ra yếu kém trong việc đảm bảo an ninh. Một người dân Baghdad khi được hỏi đã cho rằng, lực lượng quân đội không thể khiến an ninh tốt hơn bởi vì họ không biết rằng điều họ cần làm là đoàn kết hơn là chia rẽ đảng phái.

Lý do khiến Iraq đang rơi vào tình trạng căng thẳng và bất ổn do các đảng phái chính trong nước không nhất trí được với nhau về việc thành lập một Chính phủ mới sau cuộc bầu cử Quốc hội cách đây 5 tháng, với kết quả không rõ ràng. Hiện tại, các phe nhóm chính trị người Sunni, Shiite và người Kurd vẫn còn đang tranh cãi về việc ai sẽ là Thủ tướng tiếp theo của Iraq.

Tồi tệ hơn, tháng 7 vừa qua đã chứng kiến tình trạng số vụ bạo lực gia tăng mạnh. Nhiều người tin rằng các chiến binh đang tìm cách khai thác khoảng trống chính trị ở Baghdad để gieo rắc mối bất hoà, chia rẽ sắc tộc.

Còn đối với Mỹ, nhiều nhà phân tích nhìn nhận, kế hoạch rút hết quân tại Iraq của Mỹ là một cuộc “thoái lui” trong danh dự, hay tệ hại hơn là một sự thừa nhận thất bại. Nhà phân tích chính trị Ken Pollack, thuộc Viện Nghiên cứu Brookings có trụ sở tại Washington khẳng định: “Theo quan điểm của tôi, Mỹ đã thu được một con số 0 tròn trĩnh. Bạo lực tiếp diễn như chúng ta vẫn thấy. Dường như vẫn hiện diện một cuộc nội chiến ngay tại Iraq.”

Điều mà ai cũng hiểu rằng, Tổng thống Obama đang “đứng giữa hai dòng nước”: một mặt nôn nóng giành chiến thắng ở Afghanistan, mặt khác là áp lực của dư luận trong nước về những thương vong đối với binh sỹ Mỹ. Từ năm 2003 đến nay, đã có hơn 4.400 binh lính Mỹ thiệt mạng tại chiến trường Iraq.

Một cựu binh Mỹ tại Iraq nói:Thật khủng khiếp khi chúng tôi phải chịu những cú sốc về thương vong đối với đồng nghiệp. Đó là điều mà nước Mỹ có được tại Iraq”.

Nhưng cho dù muốn hay không, đã đến lúc người dân Iraq nên tự mình quyết định tương lai của đất nước, không nên trông chờ vào nước Mỹ bởi kế hoạch rút quân của người Mỹ không phụ thuộc vào lợi ích của người Iraq mà chỉ phụ thuộc vào lợi ích của Mỹ ở Iraq.

Anh Yahaya Yasin, một người dân Irắc cho rằng: “Quân đội và lực lượng cảnh sát có khả năng giữ an ninh cho dù còn khó khăn. Họ sẽ cần phải có một thời gian sau khi lực lượng Mỹ rút quân. Bởi trước sau gì Mỹ cũng phải rút quân về nước, vào lúc này hay thời điểm khác cũng chẳng có gì khác nhau. Người Mỹ không nên ở lại đây”.

Đã đến lúc nước Mỹ nhận ra rằng, việc họ đóng quân tại Iraq không phải là cách tốt nhất để duy trì lợi ích ở nước này. Bản thân Mỹ cũng thừa hiểu việc để một số lượng binh lính đóng tại Iraq sẽ không có lợi về mặt kinh tế và không giúp Mỹ xoá bỏ được hình ảnh bị coi là một kẻ xâm lược./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.