Thông tin thêm về vụ xả súng ở Hollywood
Một nhân chứng cho biết, ông thực sự đã nghĩ rằng họ đang quay một cảnh phim gì đó "Đây là Hollywood, và họ có thể quay phim bất cứ lúc nào"
Người đàn ông cầm súng đi ở trung tâm của Hollywood thứ Sáu (9/12), bắn vào xe ô tô đi qua và làm bị thương một người lái xe trước khi bị cảnh sát bắn chết. Cảnh sát Los Angeles, ông Cleon Joseph cho biết, tên này tóc ngắn và mặc quần jeans, đã chết tại hiện trường, không có cảnh sát nào bị thương.
Oscar Herrera, một nhân chứng, cho biết ông đã nhìn thấy tay súng đi xuống giữa phố Vine gần Đại lộ Sunset, bắn 9 phát súng lung tung vào ô tô đi ngang qua trong khi hét lên "giết tôi đi" và "tôi sẽ chết!"
"Mọi người chạy tán loạn" Herrera nói với phóng viên kênh KABC-TV. "Mọi người đều né tránh hắn."
![]() |
| Tay súng bị bắn chết nằm trên đường, phủ khăn trắng (ảnh AP) |
Một người đàn ông quay được vài cảnh video, trong đó cũng nghe rõ tiếng người đàn ông hét hên "bắn tôi đi", "giết tôi đi" và "tôi sẽ chết."
Chris Johns, người quay phim từ căn hộ của mình, nói với KABC-TV, ông đã cố gắng để đánh lạc hướng tay súng không bắn người trên đường phố.
John cho biết ông đã nhìn thấy một sĩ quan mặc thường phục bắn tay súng.
Một người đàn ông 40 tuổi đi xe Mercedes-Benz đã bị thương và được đưa đến bệnh viện, hiện chưa biết tình trạng ông ta ra sao. Một chiếc xe tải và một chiếc xe khác cũng bị trúng đạn.
Tay súng cuối cùng rút một con dao và bị một cảnh sát bắn 4-5 phát súng, Herrera nói.
Ông Norma Eisenman, người phát ngôn của cánh sát cho biết, tay súng 26 tuổi, đến từ Los Angeles. Cảnh sát từ chối tiết lộ tên của hung thủ cho đến khi có thể liên lạc được với gia đình hắn.
Cảnh sát điều tra đang xác minh động cơ tấn công của tên này. Toàn bộ khu vực bị phong tỏa, xác tay súng được phủ vải trắng đặt trên đường trong vài giờ, khiến giao thông càng trở nên lộn xộn trên đường phố vốn lúc nào cũng đông đúc của Hollywood.
Một số nhân chứng mô tả sự việc như một cảnh diễn trong phim, cảnh tượng phổ biến trên khắp Los Angeles.
"Khi tôi nghe thấy tiếng nổ, tôi đã không có bất kỳ phản ứng gì!" ông Greg Watkins, một khách bộ hành nói. “Đây là Hollywood, và họ có thể quay phim bất cứ lúc nào- Watkins nói với Los Angeles Times- Tôi thực sự đã nghĩ rằng họ đang quay một cảnh phim gì đó”./.
