Hoàng Yến Chibi “giật mình” khi nhìn lại thuở ngây ngô 10 năm trước

VOV.VN -Tránh dịch ở nhà, Hoàng Yến có thử làm reaction nhìn lại quãng thời gian thuở đầu biết đến nghệ thuật.

Hoàng Yến Chibi ở nhà suốt nhiều tuần qua để góp phần hạn chế Covid-19 lây lan. Ở nhà, cô dành thời gian đọc kịch bản phim mới, sáng tác kịch bản MV và quây quần bên gia đình. Cô nói: “Khoảng thời gian này tôi chọn cách sống chậm, có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội”.

Hoàng Yến Chibi

Một “trò vui” Hoàng Yến Chibi chọn để thư giãn khi ở nhà đó là lần đầu tiên làm reaction. Cô tiết lộ quen biết nhiều anh chị, bạn bè làm công việc reaction này như ViruSs, Misthy, Cris Phan...  và rất yêu thích phong cách của họ. Đây là lần đầu tiên giọng ca Cánh hoa tổn thương thử công việc ngồi trước máy quay và bình luận về một video.

Hoàng Yến Chibi chọn reaction về chính bản thân mình của khoảng gần 10 năm về trước. Đó là bộ phim đầu tay tham gia – "Cửa sổ thủy tinh" và MV debut trong sự nghiệp ca hát – "Ngây ngô" (sáng tác Dương Cầm). Cùng đó, nữ ca sĩ – diễn viên lý giải vì sao chọn cái tên “Hoàng Yến Chibi” làm nghệ danh khi bước chân vào nghệ thuật chuyên nghiệp theo thắc mắc của không ít người.

Lần đầu ngồi trước máy quay và tua lại quá khứ, Hoàng Yến Chibi không khỏi hồi hộp. Cô nói đã rất lâu mới có thời gian “xin một vé về quá khứ” như thế này. Nhìn bộ dạng ngây ngô, ngố tàu và còn nhiều “phèn” này, Hoàng Yến Chibi thú nhận nhiều lúc còn thấy hú hồn, huống gì là khán giả.

"Cửa sổ thủy tinh" là cái duyên lớn trong cuộc đời của Hoàng Yến Chibi – là vai chính truyền hình đầu tiên, chiếu trên giờ vàng của VTV3 vào năm 2010. Khi đó cô còn là một học sinh cấp ba mũm mĩm, da ngăm đen, giọng rất chóe. Cô vào vai Chibi có tính cách ngây ngô, đáng yêu. Nhìn lại bản thân trong những khung hình, diễn xuất ngây ngô, giọng nói thì cứ như “đầu gấu chợ mơ, du côn chợ bưởi” hay phát âm dính vào nhau, Hoàng Yến Chibi giật mình “không hiểu 10 năm trước sao mà ngố thế, sao các đạo diễn lại dám mời Yến đóng phim cơ chứ”.

Hoàng Yến Chibi kể ngày xưa bị bạn bè nhận xét giọng rất chóe nhưng cô lại thấy “nó cũng bình thường mà”. Đến giờ xem lại, cô phải thừa nhận “đúng là chóe thật”. Sau nhiều năm học hỏi, rèn luyện, Hoàng Yến Chibi đang dần khắc phục yếu điểm đó để hóa thân được vào nhiều vai diễn khác nhau. Về ngoại hình, cô giảm được gần 10kg, biết làm đẹp, tắm trắng nên không còn đen nhẻm như xưa. Tính cách của cô gái 25 tuổi hiện trầm tĩnh và trưởng thành hơn.

Cái tên “Chibi” xuất phát từ bộ phim "Cửa sổ thủy tinh" này. Sau này, khi phát triển sự nghiệp, Hoàng Yến Chibi lấy nó đặt sau tên thật như là một cách đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời. Từ đó, cái tên này đã theo và mang đến cho Hoàng Yến Chibi nhiều may mắn.

Nhiều người nghĩ cô để thêm từ “Chibi” vào nghe cứ trẻ con, dù hiện đã 25 tuổi và khuyên nên đổi đi. Tuy nhiên, Hoàng Yến Chibi cho biết đã là nghệ danh thì sẽ theo mình suốt cuộc đời. Với một dấu móc trong sự nghiệp luôn là điều nữ diễn viên trân trọng. Cô sẽ chứng minh cho khán giả thấy thực lực trong nghệ thuật bằng các dự án hơn là chỉ chú trọng vào cái mác bên ngoài.

Với MV "Ngây ngô" từng gây sốt với các bạn trẻ vào năm 2015 lại là một kỷ niệm đáng nhớ về thời áo trắng của Hoàng Yến Chibi. Đó là thời điểm cuối cấp khi sắp phải nói lời chia xa mái trường, thầy cô, Hoàng Yến Chibi muốn làm điều gì đó để làm kỷ niệm. MV được lên kế hoạch rất nhanh, lại được anh chị em, bạn bè ủng hộ nhiệt tình nên cô càng có động lực. MV rơi vào đúng thời điểm nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của các bạn học sinh cuối cấp, đưa cái tên Hoàng Yến Chibi lúc đó được nhiều người biết đến hơn. “Nhờ Ngây ngô mới có được Hoàng Yến Chibi của ngày hôm nay. Thật sự đó là quãng thời gian rất đẹp và nhiều ý nghĩa...”, Hoàng Yến Chibi nói.

Quá trình quay MV, Hoàng Yến Chibi được quay về trường cấp 2 cũ – THCS Đống Đa. Hóa thân thành nữ sinh với rung động đầu đời nhưng không được đón nhận, Hoàng Yến Chibi diễn tả hình tượng trong trẻo, cảm xúc tự nhiên...

Nhìn lại, Hoàng Yến Chibi thấy có nhiều cảnh quay diễn xuất còn thô, hơi đơ nhưng khi âm nhạc nổi lên một lần nữa, cô lại “nổi hết da gà” vì được trở lại thời học sinh mộng mơ ấy. Cô cũng sung sướng khi nhớ lại nhiều anh chị, bạn bè thân yêu đã hỗ trợ quay sản phẩm âm nhạc này mà không đòi hỏi catse. Cô cũng tự hào vì là một trong những MV đầu tiên của nhạc Việt được sử dụng máy quay flycam vào thời điểm chưa thịnh hành như bây giờ.

Chia sẻ thêm về thời gian ở nhà này, Hoàng Yến Chibi nói không dám than thở nhiều dù rất nhiều dự án, kế hoạch cho phim ảnh, âm nhạc bị tạm ngưng, bỏ dở... Cô hiểu cả xã hội và nhiều đồng nghiệp khác cũng đang phải “chống chọi” lại với dịch bệnh.

Thời gian này, Hoàng Yến Chibi thực hiện đúng tinh thần cách ly xã hội tại nhà. Cô đang mong chờ em trai sẽ trở về nhà sau thời gian cách ly tập trung ở Sóc Trăng. Trước đó, em trai cô đi du học ở Philippines và về nước giữa thời điểm căng thẳng của dịch bệnh nên tuân thủ việc cánh ly./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên