Tình thân ái trong thảm họa
Bên cạnh nỗ lực của Chính phủ khắc phục thảm họa động đất, người dân Nhật Bản cũng đang cùng nắm tay nhau vượt qua thử thách này.
| Tin mới:
Đảm bảo an toàn cho người Việt Nam tại Nhật Bản
|
Trận động đất và sóng thần đã đẩy cuộc sống vốn sung túc của người dân Nhật Bản vào cảnh khó khăn. Chính trong hoàn cảnh khó khăn này, tinh thần tương thân tương ái của người dân Nhật Bản lại càng rõ nét hơn bao giờ hết.
Thành phố Kesennuma, nằm ở cực Đông Bắc tỉnh Miyagi, nơi bị sóng thần quét qua đang dần khôi phục các hoạt động thường ngày.
Một số cửa hàng, siêu thị đã bắt đầu mở cửa mặc dù chủng loại hàng hóa vẫn rất ít và đều có giới hạn số lượng mua cho mỗi người. Mặc dù hàng hóa còn rất khan hiếm, nhưng giá cả các mặt hàng không những không tăng mà còn thấp hơn mức bình thường.
Chủ một siêu thị tại trung tâm thành phố, nơi niêm yết giá bán thấp hơn bình thường từ 20- 30% cho biết: “Hàng hóa chỉ có từng ít một nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để có thể mở cửa phục vụ hàng ngày. Siêu thị bán với giá thấp hơn bình thường vì muốn chia sẻ khó khăn với mọi người, muốn mọi người cùng nhau cố gắng hơn nữa vượt qua khó khăn”.
![]() |
|
Tại thành phố Kesennuma, các hoạt động thường ngày đang dần được hồi phục (Ảnh: Getty) |
Trong vài ngày qua, khu vực Đông Bắc Nhật Bản chìm trong giá rét với nhiệt độ trung bình trong ngày không vượt quá 50C. Trong điều kiện thường xuyên mất điện, vấn đề sưởi ấm đang khiến nhiều người lo lắng.
Một số cửa hàng xăng dầu trong khu vực đã cung cấp miễn phí cho mỗi người dân 10 lít dầu để sưởi ấm. Một số công ty vận chuyển cũng bắt đầu mở lại các tuyến xe buýt đường dài đến khu vực Đông Bắc. Tất cả các tuyến xe này đều được phục vụ miễn phí.
Tinh thần tương thân tương ái không chỉ giữa những người Nhật Bản với nhau. Anh Lê Quang Dũng người đã có thời gian sống chung cùng các nạn nhân người Nhật sau cơn sóng thần cho biết, người Nhật chia sẻ cho anh từng nắm cơm, thậm chí họ còn ưu tiên cho anh được về Tokyo trước do là người nước ngoài.
Anh Dũng xúc động: “Họ không có biểu hiện sự lo lắng, hoảng hốt mà cực kỳ bình tĩnh. Từ người giá đến người trẻ, họ động viên nhau cùng cố gắng”.
Hiện nhiều nạn nhân người Việt Nam từ các tỉnh vùng Đông Bắc đến Tokyo đang được Chùa Nisshin Kutsu cung cấp nơi ăn chốn ở. Tính từ hôm động đất 11/3 đến nay, đã có khoảng 200 nạn nhân người Việt nhận được sự giúp đỡ của chùa. Đại hòa thượng Yoshimizu Daiichi, trụ trì chùa Nisshin Kutsu cho biết: “Tôi đã từng đến miền Nam Việt Nam và chứng kiến sự khủng khiếp của chiến tranh. Và đó cũng là lý do tại sao ngôi chùa này thường xuyên có hoạt động giao lưu với người Việt. Trong tai họa lần này, chùa là nơi để các nạn nhân người Việt Nam trú ngụ. Đó là điều tôi mong muốn”./.
| Các tin liên quan:
Bị sóng thần cuốn xa 15km vẫn sống
|
