Tổng Giám đốc IMF bị giam giữ tại Mỹ đến 20/5
Thẩm phán tòa án thành phố New York đã quyết định không cho ông Strauss-Kahn được tại ngoại
Ngày 16/5, Tổng Giám đốc Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF) Strauss-Kahn đã ra hầu tòa và trước mắt không được phép trở về Pháp sau khi bị cảnh sát Mỹ bắt vì tội tấn công một nữ nhân viên khách sạn Sofitel ở thành phố New York của Mỹ.
Tổng Giám đốc Quĩ Tiền tệ Quốc tế Strauss-Kahn, từng là Bộ trưởng Tài chính Pháp và là chính trị gia hàng đầu của đảng Xã hội, người được coi là ứng cử viên tiềm năng cho chức Tổng thống Pháp năm tới sẽ bị giữ lại trong trại giam của Mỹ cho đến ngày 20/5.
Thẩm phán tòa án thành phố New York đã quyết định không cho ông Strauss-Kahn được tại ngoại vì ông này đã bị tố cáo tấn công tình dục một nữ nhân viên khách sạn Sofitel.
Ông Benjamin Brafman, luật sư của ông Strauss-Kahn nói rằng, thân chủ của ông phủ nhận đã thực hiện bất cứ một hành vi sai trái nào và đề nghị được bảo lãnh 1 triệu USD cho nhân vật tài chính hàng đầu thế giới này, tuy nhiên, đề nghị trên không được chấp thuận.
Theo luật pháp của Mỹ nếu ông Strauss-Kahn bị kết tội tấn công tình dục thì ông này có thể chịu hình phạt từ 5-25 năm tù.
Trong khi đó, chính quyền Mỹ khẳng định, rằng mặc dù ông Strauss-Kahn bị bắt nhưng Mỹ vẫn tin tưởng vào sự vững mạnh của IMF. Còn Liên minh châu Âu lo ngại rằng sự vắng mặt của Giám đốc IMF tại cuộc họp các Bộ trưởng tài chính của khối này tại Bỉ sẽ làm mất uy tín của IMF và gây nguy hiểm cho đồng tiền chung châu Âu./.