Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tới Haiti
Sáng sớm ngày 18/1 theo giờ Việt Nam, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã tới thủ đô Port-au-Prince của Haiti, trực tiếp thị sát, đánh giá tình hình sau trận động đất kinh hoàng vừa xảy ra tại đây.
Ước tính, trận động đất đã cướp đi mạng sống của ít nhất 50.000 người, trong đó có gần 40 nhân viên Liên Hợp Quốc, hàng chục ngàn người bị mất tích và khiến hàng triệu người rơi vào cảnh khốn khó.
Trong tuyên bố trước khi tới Haiti, Tổng Thư ký Ban Ki-moon mô tả thảm họa vừa xảy ra với quốc đảo này là một trong những thảm họa tồi tệ nhất của thập kỷ, đồng thời kêu gọi cộng đồng thế giới tăng cường viện trợ và giúp đỡ Haiti thực hiện công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả động đất.
Theo kế hoạch, ông Ban Ki-moon sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Haiti, đại diện các lực lượng Mỹ tại Haiti.
Trong khi đó, công tác cứu trợ, tìm kiếm người mất tích, cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp và xử lý các thi thể nạn nhân, vẫn đang diễn ra một cách tích cực. Thêm nhiều đội tìm kiếm và cứu nạn các nước đã tới Haiti, lập tức bắt tay vào cuộc chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm thêm những người sống sót trong các đống đổ nát. Cùng lúc, các chuyến bay chở hàng cứu trợ và lực lượng tăng viện cũng dồn dập đổ về sân bay quốc tế Port-au-Prince, nơi đang do hơn 4.000 lính Mỹ kiểm soát.
Song song với nhiệm vụ tìm kiếm và cứu trợ, các nhân viên y tế và nhà chức trách Haiti, với sự trợ giúp của lực lượng quốc tế cùng những người tình nguyện, đang nỗ lực chôn cất các thi thể đã bắt đầu thối rữa. Nhiệm vụ này được coi là đặc biệt khẩn cấp trong bối cảnh hiện nay, nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh nguy hiểm.
Một thách thức lớn khác cũng đang đặt ra với các nhà chức trách Haiti và cả cộng đồng quốc tế lúc này là việc đảm bảo an ninh tại các điểm phân phát và cung cấp hàng cứu trợ ở thủ đô Port-au-Prince cũng như các khu vực khác. Tình trạng cướp bóc, chen lấn và thậm chí chém giết lẫn nhau để giành lương thực xảy ra tại hầu hết các điểm phân phát hàng cứu trợ, đặc biệt là những khu vực hàng hóa được thả xuống từ máy bay trực thăng.
Theo báo cáo ban đầu, đã có một số người thiệt mạng và rất nhiều người khác bị thương trong các vụ tranh cướp hàng cứu trợ. Nhân dịp này, bọn tội phạm, trong đó có hàng ngàn tù nhân trốn thoát khỏi các khu vực giam giữ bị đổ sập do động đất, được thể hoành hành. Nhiều nguồn tin từ Haiti mô tả, tình hình tại nhiều khu vực là vô cùng hỗn loạn, không thể kiểm soát nổi./.