Trung Quốc: số người thiệt mạng do động đất lên hơn 1.000 người
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo: Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là cứu người. Chỉ cần 1 tia hy vọng cũng phải nỗ lực hàng trăm lần, nhất quyết không được bỏ cuộc
>> Thủ tướng Trung Quốc chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả động đất
Tính đến 8h sáng 16/4 (giờ địa phương), số người chết và mất tích trong trận động đất kinh hoàng xảy ra vào sáng 14/4 tại huyện Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) đã tăng lên hơn 1.000 người. Ngoài ra, vẫn còn gần 11.500 người bị thương, trong đó gần 1.200 người bị thương nặng. Trung Quốc hiện đang dốc sức tìm kiếm và giải cứu những người bị kẹt trong đống đổ nát.
Lúc này, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang dốc toàn lực, chạy đua với thời gian, để mang lại sự sống cho những người không may bị mắc kẹt, hạn chế tối đa thiệt hại về người. Có mặt tại vùng tâm chấn trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả động đất, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã giao nhiệm vụ cho lực lượng cứu hộ: “Nhiệm vụ hàng đầu đặt ra bây giờ là cứu người. Chỉ cần 1 tia hy vọng, chúng ta cũng phải nỗ lực hàng trăm lần, nhất quyết không được bỏ cuộc”.
Ngày 16/4, thêm hàng nghìn binh lính và nhân viên cứu hộ, y tế Trung Quốc tiếp tục được tăng cường tới vùng xảy ra động đất, bổ sung cho lực lượng cứu hộ hiện có vốn đã lên tới khoảng 10.000 người.
Hai ngày qua, các sân bay tại tỉnh Thanh Hải, đặc biệt là sân bay ở thủ phủ Tây Ninh và sân bay Ngọc Thụ, đã phải hoạt động hết công suất, phục vụ 139 chuyến bay, chuyển 250 tấn hàng hóa cứu trợ tới tay người dân vùng động đất, đưa 300 người bị thương nặng cùng thân nhân tới các bệnh viện lớn điều trị. Các chuyến tàu và ô tô chở hàng cứu trợ cũng đang hối hả đổ về Thanh Hải, mang theo lều bạt, thuốc men, thực phẩm, nước uống tới cho người dân vùng động đất. Tại Trung Quốc đang rầm rộ dấy lên phong trào quyên góp ủng hộ người dân vùng động đất Thanh Hải.
Những mất mát to lớn của người dân vùng động đất Thanh Hải cũng đã nhận được sự chia sẻ và viện trợ của gần 70 quốc gia và các tổ chức khu vực, quốc tế./.