Tưởng niệm 70 năm ngày quân đồng minh đổ bộ vào Normandy

VOV.VN - Lần đầu tiên Pháp tưởng niệm thường dân thiệt mạng trong giai đoạn tháng 6-8/1944.

Hôm nay (6/6), các lãnh đạo hàng đầu thế giới như Tổng thống Nga, Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh, Thủ tướng Canada, Toàn quyền New Zealand,  các Hoàng gia Anh, Hà Lan, Nauy cùng các lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo Pháp đã có mặt ở bãi biển tại thành phố Normandy tham gia các hoạt động tưởng niệm 70 năm ngày quân đồng minh đổ bộ vào thành phố này.

Cuộc đổ bộ Normandy (ảnh: blog.frenchtouch-travel.com)


Phóng viên VOV thường trú tại Pháp đưa tin: Khoảng 6 cuộc tưởng niệm lớn và hàng chục cuộc tưởng niệm nhỏ diễn ra tại các nhà thờ và các bãi biển, nghĩa trang ở Normandy – nơi cách đây đúng 70 năm, gần 300.000 quân đồng minh đã đổ bộ để mở mặt trận phía Tây giải phóng nước Pháp khỏi phát xít Đức. Có hàng trăm nghìn người tham gia các cuộc tưởng niệm này và Đài Truyền hình quốc gia Pháp có chương trình truyền hình trực tiếp nối cầu khắp các địa điểm trong cả ngày hôm nay.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Tổng thống Pháp Francois Hollande nhắc lại tầm quan trọng của ngày 6/6 của 70 năm về trước và tưởng nhớ các nạn nhân, bao gồm cả những người lính đồng minh lẫn những người dân Normandy đã bỏ mạng trong chiến dịch.

Tổng thống Hollande nói: “Vào buổi sáng ngày 6/6, cuộc đổ bộ bắt đầu. Với những người dân Normandy vào thời điểm đó, khi nghe tiếng máy bay, nhìn thấy khói và thấy những chiếc máy bay quần đảo trên bầu trời, họ đã rất lo lắng. Những người dân thường đã bị ảnh hưởng nặng nề, nhà của họ và cả thành phố bị tàn phá.

Tôi muốn ngày hôm nay, chúng ta dành sự tưởng niệm đến tất cả, những người lính và cả những người dân thường ở Normandy, những người đã mở cánh cửa cho những người lính giải phóng. Tôi muốn giây phút này thể hiện sự ghi nhận của dân tộc đối với những người đấu tranh ở Normandy. Những người lính quân đồng minh tiến hành cuộc đổ bộ là những vị anh hùng xuất chúng. Nhưng không có cuộc chiến nào mà không có những nạn nhân thường dân và việc một tổng thống phải làm là nghiêng mình tưởng niệm họ.”

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, nước Pháp chính thức tưởng niệm khoảng 20.000 nạn nhân là thường dân bị thiệt mạng trong giai đoạn từ ngày 6/6 đến 22/8/1944.

Một trong những điều đáng chú ý nhất là bên lề các cuộc tưởng niệm này là một loạt các cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga Putin với Tổng thống Pháp Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron. Khả năng Tổng thống Mỹ và Nga gặp nhau vẫn chưa được khẳng định, hai nhà lãnh đạo có thể sẽ chỉ giáp mặt nhau trong các hoạt động tưởng niệm.

Sự có mặt của ông Putin trong lễ tưởng niệm này đặc biệt quan trọng bởi vì ngoài vai trò của nước Nga (Liên Xô trước kia) trong cuộc chiến chống phát xít thì quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Nga với phương Tây đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới.

Cách đây 1 ngày, hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra đã có những tuyên bố cứng rắn với Nga nên các chuyên gia nhận định việc ông Putin tiếp xúc trực tiếp với các lãnh đạo phương Tây lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng Ukraine là cơ hội để các bên thảo luận thẳng thắn với nhau.

Đối với nước Pháp, đây là cơ hội quan trọng để nói như Tổng thống Hollande, là lấy lại vị thế của nước Pháp như một cường quốc đóng vai trò quan trọng trong gìn giữ hòa bình trên thế giới. Nói một cách hóm hỉnh như báo chí Pháp, thì lễ kỷ niệm ngày đổ bộ của quân đồng minh có thể cứu chính uy tín của Tổng thống Hollande vẫn đang không ngừng giảm sút./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên