Nữ bệnh nhân 17 tuổi lạc quan “đánh thắng” Covid-19

VOV.VN - Biết bạn mình nhiễm Covid-19, thiếu nữ cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, đến khi bản thân dương tính, cô vẫn lạc quan nhờ đó sớm "đánh thắng" Covid-19.

N.T.H. (17 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vừa xuất viện trở về nhà sau ba tuần điều trị. Đây là bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hà Tĩnh được công bố khỏi bệnh. Cô được điều trị ở bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Đây là bệnh viện tuyến huyện, được tỉnh Hà Tĩnh chọn làm nơi điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Sau hơn ba tuần “chiến đấu” thiếu nữ đã “đánh thắng” Covid-19, thời khắc nhìn thiếu nữ rời bệnh viện xáchvali trở về quê nhiều y bác sĩ đã không giấu được cảm xúc, họ vô cùng hạnh phúc.

  • Sau 3 tuần điều trị, H. được xuất viện.

N.T.H. là con đầu trong gia đình có 3 chị em, cách đây một năm, cô sang Thái Lan làm nhân viên cho một quán bar ở thủ đô Bangkok, với mong muốn kiếm tiền về giúp đỡ gia đình. Tháng 3 năm 2020, quán bar đóng cửa để phòng Covid-19, H. cùng một số nhân viên khác trở về nước để tránh dịch.

H chia sẻ: “Vào tối 22/3, Bộ Y tế công bố bệnh nhân thứ 122 mắc Covid-19 đang điều trị tại Đà Nẵng. Em biết đây là bạn của em, trước khi về chúng em có gặp nhau ở Thái Lan. Lúc bạn được xác định nhiễm bệnh, em cũng cảm thấy cơ thể mình lúc này không được khỏe, ho nhiều, khó thở; em cũng đã xác định mình bị lây nhiễm rồi...”, H đã sẵn sàng tâm lý cho bản thân mình.

Mặc dù khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2, nhưng vì đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nên H không sốc trước kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên những ngày đầu cô cũng không tài nào ngủ được. Nhưng những cuộc điện thoại từ người mẹ ở quê nhà, bạn bè đã trấn an giúp H. điềm tĩnh trở lại. Cô và các đồng nghiệp từng làm ở quán bar còn tạo một nhóm chát trên Facebook để hỏi thăm, chia sẻ, động viên và chỉ nhau những bài thể dục mỗi ngày.

H tâm sự: Lúc đó các bác sĩ cũng nói muốn hết bệnh thì phải gạt bỏ hết mọi chuyện, nên em không có lý do gì để lo lắng nữa. Thời gian ở đây, ngoài xem phim, đọc sách giải trí, gọi điện thoại với người thân thì em cũng tìm thêm một số bài tập thể dục để vận động, tăng cường sức khỏe. Em nghĩ luôn lạc quan, suy nghĩ một cách tích cực sẽ là phương thuốc tốt nhất để sớm đào thải virus ra khỏi cơ thể.

Thiếu nữ làm các thủ tục cần thiết để rời bệnh viện trở về gia đình.

Qúa trình điều trị, sức khỏe của H tốt lên, em ít ho và thở đều khiến H. vui và thêm động lực để tiếp tục "chiến đấu". Ngoài sự động viên từ người thân, nỗ lực của bản thân H thì sự quan tâm, chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sỹ nơi đây đã giúp H vượt quan tất cả.

H cho hay rất biết ơn đội ngũ y, bác sĩ khi hằng ngày luôn được chăm sóc sức khỏe. Những suất ăn liên tục được đổi món theo bữa, đầy đủ chất dinh dưỡng nên cô luôn gắng dùng hết để không phụ lòng người chăm sóc. Từng ngày, H. cũng luôn được các bác sĩ, y tá túc trực tới thăm khám, hỏi han và chuyện trò động viên để không quá cô đơn trong căn phòng trống. 

Ngày chia tay bệnh viện trở về quê nhà, cô gái đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể đội ngũ y, bác sĩ đã chăm sóc mình suốt ba tuần qua trước khi lên xe trở về nhà. Giây phút mà H. vẫn mong ước bấy lâu nay khi trở thành hiện thực cô lại cảm thấy nghẹn ngào, có chút lưu luyến.

Những ngày được điều trị tại đây sẽ mãi là ký ức khắc sâu trong tâm trí thiếu nữ 17 tuổi: “Các anh chị đã rất mệt nhọc khi chăm sóc, cơm nước cho em. Hình ảnh đó em sẽ không quên. Sau khi về nhà cách ly 14 ngày, em sẽ đăng ký trở lại bệnh viện làm tình nguyện viên phụ giúp các anh chị nấu ăn, dọn dẹp, phục vụ những người cách ly”.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Thành - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - cho biết, khi nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên nhập viện, các bác sĩ của bệnh viện này đã rất lo lắng bởi nhân lực, cơ sở vật chất thiếu thốn. Nhưng rồi tất cả đã động viên nhau, cùng quyết tâm. Đối với bệnh nhân, ngoài điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, chúng tôi còn tăng cường các loại vitamin, thuốc bổ cho bệnh nhân. Trong chế độ ăn, bệnh viện đã cộng thêm mỗi ngày 40.000 đồng, hai hộp sữa để tăng thêm sức đề kháng cho bệnh nhân.

Vượt chặng đường gần 150km, chiếc xe khách đưa thiếu nữ trở về quê nhà ở huyện Nghi Lộc, nơi đó người mẹ đã đợi sẵn ở cửa đón con về nhà. Chiếc điện thoại của H. không ngớt đổ chuông bởi những cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi thăm, chúc mừng của người thân và bạn bè…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên