Tuyết dày bao phủ nhiều nước châu Âu
Tuyết và thời tiết băng giá đã làm người dân trên khắp châu Âu nản lòng với các kế hoạch đi du lịch vào kì nghỉ lễ cuối tuần cuối cùng trước Noel.
Tuyết dày bao phủ nhiều nước châu Âu, buộc các sân bay lớn của châu lục này đóng cửa, hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt phải qua đêm trên sàn nhà của nhà đón khách trong sân bay.
Tại London, Frankfurt, Amsterdam và Brussel, các chuyến bay phải hủy hoặc hoãn giờ bay. Nhiều sân bay cảnh báo tình trạng ùn ắc kéo dài đến tuần sau.
Sân bay Heathrow ở London (Anh), sân bay quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới đang bị tê liệt do lớp đá trên bề mặt đường băng. Không có chuyến bay nào dám hạ cánh, chỉ một số ít chuyến bay cất cánh, hàng ngàn người mắc kẹt phải qua đêm ở nhà ga sân bay. Ngày 20/12, sân bay Heathrow dự định mở cửa trở lại, nhưng nhà chức trách cảnh báo hành khách có thể phải lưu lại vài ngày vì sân bay còn phải dọn dẹp tuyết. Nhiệt độ đã tụt xuống âm 19 độ C. Cơ quan dự báo thời tiết của Anh cho biết, lượng tuyết rơi trong tháng 12 này là lớn nhất trong các tháng 12 kể từ năm 1981.
Ngày 19/12, sân bay Frankfurt, sân bay bận rộn nhất của Đức đã hoãn hơn 540 chuyến bay. 2 trong số 4 đuờng băng tại sân bay Charles de Gaulle của thủ đô Paris (Pháp) vẫn đóng cửa với hàng chục chuyến bay huỷ bỏ. Tại miền bắc nước Pháp, 15.000 hộ gia đình không có điện.
Thời tiết xấu cũng buộc hãng Eurostar huỷ 6 chuyến tàu tuyến Anh, Pháp, Bỉ. Nhiều hãng xe lửa khác cảnh báo phải lùi giờ xuất phát. Tại Hà Lan, vài trăm người qua đêm tại sân bay Amsterdam-Schiphol, do giao thông hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng. Tại Bỉ, 1.500 người phải qua đêm thứ 2 tại sân bay Brussel. Tuyết rơi dày liên tiếp sang ngày thứ 18 tại Bỉ đã phá kỉ lục lập trước đó vào năm 1945. Một người đã chết do mái nhà sập dưới sức nặng của tuyết.
Tại miền bắc Italy, tình hình có phần cải thiện hơn sau 2 ngày rối loạn giao thông đường bộ và tại các sân bay. Ở khu vực Balcan, 4 người đã chết cóng cuối tuần qua./.