Vẫn chưa tìm thấy dấu vết máy bay mất tích
Brazil cử thêm tàu hải quân đến khu vực trong nỗ lực tìm kiếm các bằng chứng của máy bay chở 228 hành khách của Hãng AirFrance bị mất tích hôm 1/6 vừa qua.
Hãng Air France bị đe dọa trước khi chiếc Airbus mất tích
Xác định được vị trí máy bay của Air France rơi trên Đại Tây Dương
“Chúng tôi vẫn chưa trục vớt được bất cứ phần nào của chiếc máy bay", Ramon Borges Cardoso, Giám đốc cơ quan kiểm soát hàng không Brazil khẳng định ngày 4/6.
Trước đó, theo thông báo của Trung tâm chỉ huy hàng không Brazil, các con tàu hải quân lục soát vùng biển cách Brazil 965 km đã vớt được những mảnh vỡ từ máy bay Pháp, gồm một miếng lớn và hai áo phao cứu hộ. Nhưng sau khi kiểm tra, họ đã khẳng định rằng miếng vỡ đó không thuộc máy bay mất tích.
"Miếng vỡ đó bằng gỗ còn máy bay Airbus A330 của Pháp không có mảnh gỗ nào. Vì vậy chúng tôi khẳng định mảnh vỡ không phải từ máy bay xấu số, mà chỉ là rác trên biển. Dải dầu loang trên biển không phải từ máy bay mà thuộc về một con tàu nào đó đi ngang qua", ông Cardoso cho biết thêm.
Lực lượng tìm kiếm gồm các máy bay của Brazil và Pháp cùng một chiếc máy bay do thám P-3C Orion của Mỹ. Bên cạnh đó là các tàu hải quân, gồm tàu nghiên cứu hải dương học Pourquoi Pas của Pháp mang theo tàu ngầm mini tự động và tàu ngầm có người lái Nautile, loại từng được dùng để tìm xác tàu Titanic. Đây sẽ là phương tiện chính để tìm kiếm và trục vớt hộp đen của máy bay nằm dưới đáy biển.
Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan điều tra tai nạn của Pháp cho biết, nhiều trường hợp trước đây, hộp đen có thể tìm thấy sau 30 ngày của vụ tai nạn. Nhưng lần này, không có nhiều hi vọng tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay, vì khu vực biển được xác định là máy bay rơi rất sâu và hiểm trở.
Các quan chức Pháp cũng ước tính hộp đen nằm ở độ sâu 3.660m đến 3.700m (nếu máy bay bị rơi ở vị trí vùng biển Brazil), nơi có áp suất rất cao và ánh sáng mặt trời không thể xuyên tới. Độ sâu này gây khó khăn rất lớn cho việc tìm kiếm.
Trong khi đó, gia đình các nạn nhân cho biết, họ muốn cử một đoàn đại diện giám sát các hoạt động tìm kiếm và khẳng định, họ có quyền có mặt tại hiện trường của vụ tai nạn.
Chiếc Airbus A330 của Air France chở 228 hành khách và phi hành đoàn đột ngột biến mất khi đang trên đường từ thành phố Rio de Janeiro của Brazil tới Paris, đêm chủ nhật vừa qua. Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử 75 năm của Air France và cũng là tai nạn hàng không lớn nhất thế giới kể từ năm 2001. Chiếc phi cơ lâm nạn mới được khai thác 4 năm và thuộc dòng máy bay hiện đại bậc nhất hiện nay.
Trong ngày hôm qua, hơn 500 người đã tập trung tại nhà thờ lịch sử Candelaria ở trung tâm thành phố Rio de Janeiro để làm lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trên máy bay. Tại Paris cũng có buổi lễ cầu nguyện tương tự trong Nhà thờ Đức bà với sự tham gia của nhiều lãnh đạo cao cấp, gồm vợ chồng Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy./.