Vụ xả súng đẫm máu gây tâm lý kinh hoàng khắp nước Đức
Vụ xả súng làm 16 người thiệt mạng tại trường trung học Albertville gây tâm lý kinh hoàng tại khắp nước Đức
>> Đức: Xả súng tại trường học làm 17 người thiệt mạng
Tổng thống Horst Koehler, Thủ tướng Angela Merkel và toàn bộ Chính phủ đã bày tỏ nỗi kinh hoàng trước vụ giết người đẫm máu này và chia sẻ nỗi đau thương với các gia đình nạn nhân. Thủ tướng Merkel nói: "Đây là một ngày buồn thảm của cả nước Đức". Người phát ngôn Chính phủ Ulrich Wilhelm nói: "Chúng tôi cảm thông sâu sắc và chia sẻ nỗi buồn với các gia đình nạn nhân trong giờ phút đau thương này. Chính phủ liên bang sẵn sàng đáp ứng mọi đề nghị giúp đỡ của Chính quyền bang Baden-Wurttemberg".
Nghị viện châu Âu (EP) cũng dành một phút tưởng niệm các nạn nhân. Chủ tịch Hans-Gert Poettering đã thay mặt EP gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và kêu gọi các nhà chính trị đề cao trách nhiệm trong việc ngăn chặn các hành động kiểu này.
Trong khi đó, tại thị trấn Winnenden, nhiều người thân và dân chúng địa phương đã tới đặt hoa, thắp nến tại nơi các nạn nhân bị chết và cầu nguyện cho linh hồn họ được siêu thoát.
Liên quan đến vụ xả súng trên, các nhà chức trách cho biết khoảng 1.000 cảnh sát, máy bay, chó nghiệp vụ đã được huy động truy bắt hung thủ là Tim Kretshmer và bảo vệ an toàn tính mạng cho các học sinh và dân chúng quanh khu vực xảy ra vụ việc. Trong cuộc "đấu súng" với hung thủ, hai cảnh sát đã bị trọng thương và hung thủ cuối cùng đã tự kết liễu đời mình, sau khi bị cảnh sát bắn bị thương.
Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến hành động điên rồ này, tuy nhiên, cảnh sát cho biết các nạn nhân hầu hết là nữ và đều bị xả đạn vào đầu. Bạn bè cho biết hung thủ là học sinh cũ của trường Albertville, có sở thích sưu tầm rất nhiều phim rùng rợn và thú bắn súng. Khẩu súng lục "Beretta" mà Tim sử dụng có sẵn trong nhà, do ông bố là người sở hữu hợp pháp nhiều vũ khí.
Trước đó, tại bang Alabama (Mỹ) ngày 10/3 cũng xảy ra vụ xả súng hàng loạt làm ít nhất 9 người thiệt mạng (trong đó có cả mẹ ruột hung thủ). Hung thủ sau đó cũng đã tự sát. Các điều tra ban đầu cho thấy hung thủ 30 tuổi này đã cất giữ một danh sách ghi rõ tên những đồng nghiệp đã "từng chọc giận" y từ trước khi y "nổi cơn thịnh nộ" dẫn đến vụ án mạng đẫm máu này./.