Xung quanh vấn đề ngăn chặn người nhập cư trái phép vào Italy

Câu chuyện mà 5 người nhập cư Eriteria kể về cái chết của 73 người khác trên đường tới Italy đang gây ra một cuộc tranh luận lớn về chính sách chống nhập cư cứng rắn của Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi

Sau khi được tiếp nhận trong tình trạng sức khoẻ kiệt quệ ở ngoài khơi đảo Lampedusa của Italy ngày 20/8, 5 người nhập cư còn sống sót đã kể lại chặng đường nguy hiểm đến miền đất hứa của mình.

Sau 6 ngày khởi hành, 78 người nhập cư này không còn lương thực, nước uống và dầu, trong khi điện thoại di động đều hết pin. Một nhân chứng kể rằng, họ đã gặp khoảng một chục chiếc tàu, nhưng chỉ có duy nhất một người đánh cá dừng lại để cho họ đồ ăn và nước uống. Sau 20 ngày lênh đênh trên biển, 73 người Eriteria, trong đó có 55 đàn ông và 17 phụ nữ, đã bị chết.

Bà Laura Boldrini, đại diện Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho rằng: “Việc cứu hộ người gặp nạn trên biển là nguyên tắc cơ bản của Luật Hàng hải. Tuy nhiên, vụ việc vừa qua cho thấy nỗi sợ hãi và sự dửng dưng của những người đi biển còn lớn hơn cả Luật Hàng hải. Còn người tị nạn bị coi như những chiếc chai bỏ đi”.

Bộ Nội vụ Italy đã yêu cầu mở một cuộc điều tra về vụ việc này. Cho tới nay, xác của 73 nạn nhân bị ném xuống biển vẫn chưa được tìm thấy.

Italy là một trong những điểm đến nhiều nhất của những người nhập cư bất hợp pháp từ châu Phi. Năm 2008, có khoảng 37.000 người nhập cư đã đăng kí xin tị nạn tại Italy, trong đó khoảng 75% xuất phát từ Libya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.