Xung quanh việc Tổng thống Obama nhận giải Nobel hoà bình

Thực sự là nghịch lý khi người được nhận giải thưởng cao quý này năm nay, trong bài phát biểu tại lễ trao giải, lại hùng hồn biện hộ cho chiến tranh.

Ngày 10/12, nhân kỷ niệm ngày mất của Alfred Nobel, một loạt các giải thưởng mang tên ông trong các lĩnh vực đã được trao tại Thụy Điển. Tuy nhiên, lễ trao giải gây nhiều sự chú ý nhất lại diễn ra ở Olso, Nauy, giải Nobel Hòa bình trao cho vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ Barack Obama.

“Vinh dự và nghịch lý” là cụm từ báo chí Mỹ viết về việc ông Obama được nhận giải thưởng Nobel Hòa bình. Vinh dự thì đã rõ khi ông Obama trở thành vị tổng thống thứ 3 của nước Mỹ được nhận giải thưởng khi còn tại nhiệm, và là người nhận giải thưởng sớm nhất khi mới có 11 tháng tại nhiệm.

Phần thưởng mà ông Obama được nhận là một huy chương vàng 18 cara, một tấm bằng và tấm séc trị giá 1,41 triệu USD. Tổng thống Mỹ nói rằng, ông sẽ dành tặng số tiền này cho hoạt động từ thiện.

Nhưng đằng sau vinh quang này là nhiều nghịch lý. Nghịch lý lớn nhất là thời điểm ông Obama tới Nauy nhận giải thưởng chỉ chưa đầy 10 ngày sau khi đích thân ông ra lệnh triển khai thêm 30.000 quân tới cho cuộc chiến ở Afghanistan. Với quyết định này, ông Obam  tiếp tục được liệt vào danh sách những vị tổng thống “chiến tranh” của nước Mỹ.

Và thật khó chấp nhận một nhân vật ủng hộ chiến tranh bước vào hàng ngũ những vĩ nhân từng nhận giải thưởng như mẹ Teresa, Nelson Mandela…

Chưa hết, nghịch lý về “chiến tranh” tiếp tục thể hiện rõ nét phát biểu khi nhận giải của ông Obama rằng: chiến tranh đôi khi là cần thiết để bảo vệ hòa bình và rằng cần phải chấp nhận "sự thật đau đớn" là: ''cho đến khi nhắm mắt, chúng ta không thể xóa bỏ tận gốc những vụ xung đột bạo lực. Các nước, một mình hay liên kết với nhau, đôi khi sẽ thấy là việc dùng đến vũ lực không những cần thiết, mà còn chính đáng về phương diện đạo đức''.

Bài phát biểu nhận giải thưởng của ông Obama thực chất đã trở thành lời biện hộ cho quyết định thúc đẩy chiến tranh tại Afghanistan. Nhưng cho dù có cố gắng đưa ra một lập luận mới về “chiến tranh và hòa bình”, Tổng thống Obama cũng không thể nào thuyết phục dư luận rằng ông xứng đáng với giải thưởng cao quý này. Thêm vào đó, quyết định của ông Obama đến dự Hội nghị khí hậu Copenhagen sau khi tới Nauy nhận giải Nobel hòa bình cũng làm thất vọng cho dư luận. Bởi nhờ tiện đường đi nhận giải thưởng mà sau nhiều chần chừ, ông Obama cũng đã chấp nhận có mặt tại Copenhagen - nơi thế giới chờ đợi tiếng nói quan trọng của đại diện cấp cao của nước Mỹ, nơi chắc chắn sẽ trở thành diễn đàn chỉ trích thái độ “vô trách nhiệm” của Washington trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Ngay tại nước Mỹ, phần đông người dân không coi giải thưởng dành cho ông Obama là một “vinh dự”. Bởi theo hãng tin AP, Tổng thống Mỹ nhận giải thưởng hòa bình khi mà người dân Mỹ không hề có bình yên trong tâm trí: “Nền kinh tế đã khiến hàng triệu người đau khổ. Tâm trạng của đất nước chán nản, nhiều người nghĩ đất nước đang đi chệch hướng, tin tức tốt lành thì khó tìm. Tình trạng thất nghiệp vẫn là hai con số dù đà mất việc đã giảm lại”. Một cuộc thăm dò của Gallup ngay sau khi ông Obama nhận giải thưởng cho thấy 61% dân Mỹ không cho rằng ông xứng đáng nhận giải.

Một nghịch lý đáng buồn cũng xảy ra tại Nauy, khi lễ trao giải thưởng Nobel hòa bình năm nay vô cùng tốn kém với chi phí dành để bảo vệ ông Obama lên tới 16 triệu USD, cao gấp hơn 10 lần so với số tiền thưởng.

Trong khi người đứng đầu Nhà Trắng phát biểu nhận giải thưởng, có khoảng 5.000 người đã xuống các đường phố ở Olso để phản đối các cuộc chiến tranh của Mỹ tại Iraq và Afghanistan. Rõ ràng một số lượng đông đảo người dân Nauy không cảm thấy tự hào khi đất nước họ tổ chức lễ trao giải Nobel hòa bình năm nay cho ông Obama ./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.