2011 - Năm “hạn” của những ngôi sao Premier League

Những ngôi sao tấn công của Premier League như Tevez, Dzeko, Caroll hay Berbatov đã trải qua năm 2011 im hơi lặng tiếng

Không có gì phải nghi ngờ, 2011 là một năm đáng quên đối với Fernando Torres và nhiều ngôi sao bóng đá đắt giá khác tại giải Ngoại hạng Anh, như Carlos Tevez, Edin Dzeko, Andy Carroll, Dimitar Berbatov, Nicklas Bendtner, Jermain Defoe…. Chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn thắng tại đấu trường trong nước cho Chelsea, chính bản thân Torres có lẽ cũng không hiểu điều gì xảy ra với anh, ngoại trừ một điều anh biết rất rõ: sự tự tin và sắc bén trước khung thành đối phương đã mất đi từ lâu.

Công bằng mà nói, Torres không ghi được bàn thắng, nhưng các pha di chuyển của anh vẫn thu hút sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện cho đồng đội lập công. Hoặc, Torres trở thành chân chuyền dẫn tới bàn thắng.

Những ngôi sao tấn công hàng chục triệu bảng đang có một năm lãng quên.

Nhưng thử hỏi, vị Chủ tịch giàu có và vốn thiếu tính kiên nhẫn như Roman Abramovic có bao giờ chấp nhận bỏ ra 50 triệu bảng để mua một cây săn bàn về làm chân chuyền? Phát biểu với  báo chí, HLV Villas-Boas khẳng định Chelsea không hề có ý định bán Torres.

“Hoàn toàn bịa đặt khi nói rằng The Blues không cần tới Torres nữa. Chúng tôi không có ‎ý định bán cậu ấy với bất cứ giá nào. Torres có đủ phẩm chất, đẳng cấp và tài năng để tiếp tục cống hiến cho Chelsea. Thế nên chúng ta cần phải hết sức kiên nhẫn và chờ đợi Torres tìm lại bản năng săn bàn.

Tôi nghĩ điều đó chỉ phụ thuộc vào chính bản thân cậu ấy. Khi Torres tìm lại sự tự tin cũng như tiếp tục nỗ lực tập luyện để hòa nhập tốt hơn nữa cùng đồng đội thì cậu ấy sẽ lấy lại cảm giác ghi bàn vốn có”. –  HLV Vilas-Boas khẳng định.

HLV Villas-Boas khẳng định Torres không phải để bán. Nhưng chẳng lẽ, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải cần anh ngồi trong khu kỹ thuật, suốt 90 phút để khẳng định một cách chắc chắn rằng: việc Torres rời Chelsea chỉ là tin đồn nhảm! Trận đấu với Wigan đã là trận thứ 2 liên tiếp Torres ngồi dự bị và không được tung vào sân. Ở thời điểm này, các cổ động viên Chelsea không còn tranh luận về việc Drogba có thích hợp với Torres trên hàng công hay không, mà họ chỉ còn cá cược với nhau khi nào tiền đạo người Tây Ban Nha được tung vào sân, và bao giờ thì anh ghi bàn.

Theo cách thường thấy, HLV Villas-Boas sẽ sớm phải đưa Torres trở lại, bởi anh cần cảm giác bóng và chuẩn bị tinh thần để thay thế khi Drogba vắng mặt để trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà ở giải vô địch châu Phi. Ít nhất, tại thời điểm mà nhà cầm quân mới 34 tuổi còn chưa thuyết phục được Atletico Madrid nhả Falcao, hay Porto nhường lại tiền đạo Hulk - mà cả 2 đều sẽ tiêu tốn của Chelsea nhiều chục triệu bảng - Torres vẫn là niềm hy vọng của đội bóng thành London.

Từ vị thế là một ngôi sao, Tevez giờ đây là người thừa tại Man City

Tuy nhiên, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với Tevez. HLV Mancini không còn cần anh khi thẳng thừng tuyên bố "Tevez sẽ không bao giờ chơi cho Man City nữa”.

“Không. Nếu chúng tôi muốn cải thiện một đội bóng, như một tập thể, Carlos không thể chơi bóng với chúng tôi nữa. Với tôi, sẽ không bao giờ điều đó xảy ra - tất cả đã kết thúc”. – HLV Mancini nói.

Đó là câu chuyện xảy ra trước khi Man City bị loại khỏi Champions League. Tevez giờ vẫn thuộc biên chế Man City, nhưng đang nghỉ ngơi vô thời hạn tại Argentina và tìm kiếm bến đỗ mới. Tấm poster hình mà cổ động viên đội bóng chủ sân Etihad một thời treo lên trên cửa ngõ thành Manchester chào đón Tevez chuyển đến từ Man United đã bị hạ xuống. Và đi cùng với đó là câu chuyện về một huyền thoại dang dở tại đây.

Không đến mức bị HLV thẳng thừng lên tiếng từ bỏ, nhưng Andy Carroll đang khiến cho các cổ động viên của Liverpool thất vọng, và người ta chẳng ngần ngại gọi anh là bản hợp đồng thất bại nhất thế kỷ của Liverpool. Chính Fabio Capello cũng phải ngán ngẩm và lên tiếng chỉ trích về lối sống thiếu lành mạnh của Andy, khiến thể lực của anh sa sút trầm trọng.

Điều chắc chắn không thể phủ nhận là những cái tên kể trên đều là những ngôi sao được các CLB Anh mua về với nhiều triệu bảng, lĩnh mức lương trăm nghìn bảng/tuần, nhưng đều chơi tệ hại ở mùa giải này.

Có những người chuẩn bị ra đi tới đội bóng mới, có người vẫn nỗ lực tìm kiếm chỗ đứng, có người lại miệt mài tìm lại cảm giác ghi bàn trước đây. Mỗi người đều có điểm xuất phát riêng, nhưng cùng nhìn về một hướng chung: mong sao cho năm “hạn” 2011 sớm qua đi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.