AFC Cup: HN.ACB giành chiến thắng trước Kedah
Thắng với tỷ số 3-1 quả là một kết quả cực kỳ bất ngờ nhưng hợp lý của chủ nhà HN.ACB trước Kedah, đối thủ cùng bảng G đến từ Malaysia.
Hiệp 1, HLV Nguyễn Công Vinh đã gây ngạc nhiên cao độ khi không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2008 Phạm Thành Lương bị "ém" ở băng ghế dự bị. Thực tế trên sân cho thấy ông Vinh rất cao tay vì với đội hình không có Thành Lương ấy, HN.ACB đã đưa đối thủ vào thế mất cảnh giác.
HLV Mohd Khor của Kedah đã rất sai lầm khi không cử bất kỳ hậu vệ nào "chăm sóc" Thành Lương khi anh được tung ra sân trong hiệp 2. Hoạt động như một con thoi, Lương đúng là "thần tài" của HN.ACB và "khắc tinh" đối với thủ môn Elias. Sau khi vờn bóng như múa qua mũi hai hậu vệ đối phương, một lần nữa Lương đã hạ đo ván Elias bằng cú sút tầm gần ở phút 62. Bàn thắng của Lương được ghi chỉ chưa đầy một phút sau bàn mở tỷ số của đồng đội Goran Gagic. Càng chơi, HN.ACB càng thêm hưng phấn. Phút 82, cầu thủ vào thay người Trương Huỳnh Điệp đã tung cú vô-lê đẹp như mơ, nâng tỷ số lên 3-0. Kedah chỉ ghi được bàn danh dự ở phút 90 nhờ công của Badrol.
Có mặt trên khán đài, HLV Calisto đã ca ngợi HN.ACB: "Họ đã chơi khá tốt, nhất là ở hiệp 2. HN.ACB đã có sự khởi đầu rất thuận lợi tại AFC Cup". Với chiến thắng này, HN.ACB được thưởng 50 triệu đồng./.