AFF Cup 2008: Vẫn còn âu lo trước trận đánh lớn

Có thể nói như vậy trước trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 6/12 giữa Đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Thái Lan, dù đây chỉ là trận đấu ở vòng bảng.

Kết quả trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trước đội bóng chủ nhà có ý nghĩa quyết định đến mục tiêu vượt qua vòng bảng, khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp đến chiếc vé thứ 2 vào bán kết là Malaysia cũng không chịu kém cạnh. Ở bảng B (gồm 4 đội: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Lào), không khó để nhận ra chiếc vé thứ nhất vào bán kết gần như thuộc về Thái Lan với thực lực hơn hẳn cùng lợi thế nhất định là đội chủ nhà. Chiếc vé thứ hai đương nhiên là cuộc đấu giữa Việt Nam và Malaysia, khi mà Lào đem đến giải đấu này với đội hình khá trẻ, chỉ xác định mục tiêu cọ sát kinh nghiệm cho SEA Games 2009 tới. Chính vì vậy, cả Việt Nam và Malaysia đều coi trận đấu với đội mạnh nhất bảng Thái Lan là bản lề để đi vào bán kết.

Trong hơn 10 năm qua, Thái Lan luôn là đối thủ lớn nhất, khó chịu nhất và cũng khó vượt qua nhất của bóng đá Việt Nam ở mọi giải đấu khu vực. Chiến thắng 3-0 trước Thái Lan của đội tuyển Việt Nam cách đây chục năm (Tiger Cup 1998) chỉ là điểm sáng loé lên trong một thời điểm, nếu tính về kết quả trong một giải đấu chính thức, chứ không thể phủ nhận một thực tế: người Thái vẫn trội hơn chúng ta ở mọi cuộc chạm trán. Cũng vì vậy, vượt qua người Thái và đứng trên bục cao nhất một giải đấu chính thức của khu vực vẫn luôn là khát khao cháy bỏng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Trở lại trận đấu với Thái Lan vào tối mai, cơ hội chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là gần như không có. Nếu ông HLV Calisto và Ban huấn luyện đội tuyển xác định một kết quả hoà thì có lẽ là thực tế hơn, cả về chủ quan và khách quan. Nếu chúng ta cầm hoà được chủ nhà Thái Lan, thì đường vào bán kết là khá thuận lợi. Lúc đó, trận đấu thứ hai gặp Malaysia sẽ quyết định mọi việc. Còn nếu chúng ta thất thủ trước người Thái thì việc vượt qua Malaysia là điều bắt buộc đối với thày trò ông Calisto. Xét về thực lực lúc này của đội tuyển Việt Nam, rất khó để kết luận việc vượt qua Malaysia là nằm trong tầm tay, cho dù thành tích đối đầu giữa hai đội luôn nghiêng về chúng ta. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam lúc này chưa có được phong độ tốt nhất, nhiều áp lực đè nặng lên vai của cả Ban huấn luyện cũng như các cầu thủ với loạt 10 trận chưa biết đến chiến thắng dưới triều đại của HLV Calisto.

Gạt qua một số trục trặc nhỏ trong hành trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho AFF Cup 2008: HLV Calisto nhận trọng trách huấn luyện đội tuyển trong thời gian khá gấp gáp; một số vị trí của đội tuyển gặp chấn thương; việc xác định bộ khung cũng như lối chơi của đội tuyển cũng chưa tạo được sự yên tâm và phát huy sức mạnh tốt nhất; việc bổ sung 5 cầu thủ của tuyển U22 vừa đoạt chức vô địch Cup Merdeka bị phá sản do sự tắc trách của VFF…, chúng ta vẫn nhận thấy rằng, đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2008 khó có thể đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà. Việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không đặt chỉ tiêu huy chương vàng, thậm chí chỉ là có huy chương (bạc hoặc đồng) tại giải đấu này cũng đã cho thấy chặng đường đầy chông gai phía trước.

Huấn luyện viên “lão làng” Nguyễn Văn Vinh, người nhiều năm tham gia công tác huấn luyện của bóng đá Việt Nam khi nhận xét về đội tuyển của chúng ta hiện nay cũng đã thẳng thắn: Phong độ của đội tuyển hiện nay chưa tốt. Việc đi tìm một lối chơi hiệu quả, phát huy được sức mạnh của từng cá nhân và bộ khung của đội tuyển hiện giờ cũng đang khiến Ban huấn luyện loay hoay thử nghiệm. Đặc biệt, để đạt được trạng thái, phong độ cao như hồi thi đấu tại AFC Cup 2007 với lối chơi rực lửa và hiệu quả, thì vấn đề cốt lõi hiện nay là phải “cởi bỏ được vấn đề ở cái đầu” của mỗi tuyển thủ. Các cầu thủ có “dám” thi đấu thực sự, hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, có “dám” thắng người Thái hay không? Theo ông Vinh, vấn đề ở đây là các tuyển thủ phải có được tâm lý ổn định và thoải mái, phải chiến đấu để vượt qua chính bản thân mình, chứ không phải nằm ở vấn đề chuyên môn. Nếu có được trạng thái tâm lý tốt, đội tuyển Việt Nam sẽ là đối thủ xứng tầm của bất kỳ đội bóng nào có ý muốn vô địch AFF Cup lần này.

Bước vào trận đánh lớn chiều mai mà vẫn thấy còn nhiều âu lo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.