Ai Cập bắt giữ 47 nghi can vụ bạo lực tại sân vận động Port Said

Bạo lực đã bùng phát tại sân vận động Port Said khi các cổ động viên đội chủ nhà Al-Masri  tràn ra sân đuổi đánh các cầu thủ đội Al-Ahly

Sau thảm kịch bạo lực tại sân vận động ở thành phố Port Said, miền Bắc Ai Cập làm 74 người thiệt mạng và gần 250 người bị thương. Nhà chức trách Ai Cập đã bắt đầu điều tra vụ việc. Đội điều tra do người đứng đầu ngành kiểm sát Ai Cập, ông Majeed Mahmoud dẫn đầu đã tới hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Phát biểu với báo giới sau khi đã tiến hành xem xét các dấu tích còn sót tại sân vận động như: các ghế ngồi dính máu, các cổng sân vận động bị hư hại và hàng loạt các giầy dép vứt chỏng chơ trên vận động, ông Mahmoud nhận định: “Chúng tôi nhận thấy, một số cổng đã bị hư hỏng, một số khác đã bị phá. Sau đó, các cổ động viên của câu lạc bộ Al-Masri  đã lao vào các cổ động viên của đội Al-Ahly. Ẩu đả đã xảy ra dẫn đến vụ việc đáng tiếc này.”

Trước đó, quân đội Ai Cập cũng đã được huy động tới thành phố Port Said nhằm đảm bảo an ninh và ngăn chặn nguy cơ tái diễn bạo lực. Đã  có 47 nghi can bị bắt giữ.

Bạo lực đã bùng phát tại sân vận động Port Said khi các cổ động viên đội chủ nhà Al-Masri  tràn ra sân đuổi đánh các cầu thủ đội Al-Ahly sau trận cầu thất bại trước Al-Ahly với tỷ số 1-3. Hầu hết các nạn nhân là cổ động viên đội Al-Ahly, họ bị đâm chém, bị ném đá, chai thủy tinh và pháo sáng. Nhiều cửa hàng cửa hiệu đã phải đóng cửa, các xe ô tô tư nhân cũng được huy động để đưa người bị thương tới các bệnh viện trong thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.