Ai tiêu nhiều tiền?
Ngày 30/1/2009, cuộc đua V- League 2010 sẽ bắt đầu. Nhìn vào sự chuẩn bị của các câu lạc bộ cho mùa giải mới, không khó để nhận ra rằng: V- League vẫn tiếp tục là một cuộc đua tranh về tiền bạc, đó là xu hướng chung, kéo dài bất tận và chưa có hồi kết.
Kẻ nghèo giờ đã thành đại gia
Mùa giải mới, đố ai tìm ra một câu chuyện cổ tích về kẻ nghèo Quân khu 4 như mùa giải trước nữa. Cái kết của chuyện cổ tích QK4 đúng là có hậu, nhưng là có hậu theo “kiểu V- League”. Trụ hạng, đổi đời, kẻ nghèo bây giờ đã có ngân hàng đứng sau và chuyển tên thành NaviBank Sài Gòn.
Ra mắt cái tên mới với một chiến dịch PR rầm rộ, rồi kế hoạch hợp tác với Bayer Munich, rồi chuẩn bị tham dự Cup NaviBanh Sài Gòn 2010, lính mới của V-League chơi sang đâu có kém đại gia nào. HLV Vũ Quang Bảo vốn có thói quen “nhìn thóc trong bồ” chắc hẳn vẫn chưa thể quen ngay được với việc "cầm tiền ra chợ" tậu ngoại binh. Lính của ông Bảo giờ cũng đã thoát nghèo, chẳng còn cái cảnh vừa đá vừa nhìn sang nhà khác mà thèm thuồng nữa, còn mùa mới họ sẽ chơi với tinh thần như thế nào thì đó tạm thời vẫn là chuyện của tương lai.
![]() |
| V-League mùa giải mới sẽ là cuộc đua của các đại gia |
Hết mùa giải cũ, người ta mới biết rằng hóa ra Nam Định vẫn còn... nợ lương cầu thủ đến 4 tháng, chẳng thế mà Đức Dương, Xuân Phú, Trọng Lộc, Quang Huy đành dứt áo ra đi, cho dù “quê hương là chùm kế ngọt”. Nhưng giờ thì Nam Định cũng đã khác rồi, khác từ cái tên mới lạ Megastar Nam Định. Ngân quỹ cho mùa giải mới của đội bóng thành Nam giờ đâu có kém cạnh ai. 20 tỷ từ nhà tài trợ, 7 tỷ từ ngân sách tỉnh, 3 tỷ bán quảng cáo trên áo đấu, Nam Định có 30 tỷ để chuẩn bị cho mùa giải mới, con số có nằm mơ thì Nam Định cũng chẳng thể tưởng tượng nổi ở những mùa giải trước.
ở V-League mùa giải 2010, ai là kẻ nghèo, xin thưa, câu trả lời là không ai cả. Chỉ có kẻ đầu tư ít, đầu tư nhiều, chứ đã xác định sống được ở V- League thì phải có hầu bao rủng rỉnh.
Đã giàu thì phải tiêu tiền nhiều hơn nữa
Những anh nghèo mới nổi còn đang loay hoay chưa biết làm gì, thì những đại gia đã có tiếng liên tục khẳng định đẳng cấp của mình.
T&T Hà Nội đã qua thời vung tiền lấy tiếng, giờ đây họ đang đợi Công Vinh du học trở về, đồng thời vẫn tiếp tục theo đuổi để có được sự phục vụ của nhà chiến lược Calisto. Vinakansai Ninh Bình mùa này mới là tân binh của V-League, nhưng từ lâu đã có tiếng là tiêu tiền không biết tiếc. Cầu thủ mua về cả tỷ, không cần dùng là đội bóng cố đô sẵn sàng đẩy đi hoặc cho mượn mà chẳng phải lăn tăn chuyện lỗ lãi. Lãnh đạo đội bóng cố đô chẳng đã tuyên bố làm HLV ở Ninh Bình thì phải học cách tiêu thật nhiều tiền đấy sao.
Tiêu biểu trong số này là Xi măng Hải Phòng, khi đã tung tiền tấn mà vẫn chưa một lần được chạm tay vào chiếc Cup VĐ ở những mùa giải trước. XM.HP thanh lý hàng loạt, ngoại binh như Archow, Elenildo, nội binh như Văn Thành, Thế Phong, Ngọc Quang… bị đẩy đi không thương tiếc. Giữ lại cầu thủ ngoại xuất sắc nhất V-League mùa giải qua là Leandro, sắm về cả một dàn “hàng khủng” John Wole, Anienkan, Lazaro, Wiliams. Nội binh cũng toàn cầu thủ chất lượng đến từ Nam Định như Quang Huy, Đức Dương. Đầu tư nhiều nhưng chưa vô địch, đội bóng đất Cảng càng phải đầu tư nhiều hơn nữa.
Mùa giải mới, đấu trường V- League sẽ trở thành đấu trường mà ở đó các đại gia “đá” nhau. Kinh tế thế giới khủng hoảng ở đâu thì không biết, nhưng ở V-League, cuộc khủng hoảng “tiền” xem ra càng ngày càng trở thành một cuộc “khủng hoảng thừa”./.
