Ám ảnh đã lùi xa
Trận đấu giữa SLNA và XM.HP trên sân Vinh chiều Chủ nhật vừa rồi đã diễn ra an toàn và trật tự. Nỗi ám ảnh khủng khiếp về những gì diễn ra trong quá khứ đang dần lùi xa.
Mùa giải năm 2008, cuộc loạn đả kinh hoàng trên sân Vinh dẫn tới sự thiệt mạng của một CĐV xấu số khiến người ta phải đưa ra ý kiến rằng có nên xóa sổ V-League. Mùa giải năm 2009, xô xát nổ ra bên ngoài sân Vinh, máu CĐV lại đổ. Vậy nên, trận đấu giữa SLNA và XM.HP Chủ nhật vừa rồi biến thành một “điểm nóng” về trật tự an ninh, nơi đâu có sự xuất hiện của CĐV Hải Phòng sẽ biến nơi đó thành gánh nặng cho BTC địa phương, một điều không đáng có trong bóng đá.
Sân Vinh chiều Chủ nhật vừa rồi, nhiều người đến sân nói đùa rằng, công an còn đông hơn cả CĐV. Hàng rào, chốt chặn của lực lượng an ninh tầng tầng lớp lớp từ ngoài sân đến bên trong các khán đài, đã chẳng có một sự cố nhỏ nào xảy ra, bởi đơn giản, CĐV Hải Phòng vẫn còn bị hạn chế bởi lệnh cấm đến sân khách. Chỉ có một số ít CĐV Hải Phòng hành quân đến Nghệ An, và sự cổ vũ của họ được đặt trong sự “bao bọc” bởi cả một trung đội cảnh sát.
CĐV Hải Phòng được BTC sân Vinh tách ra ngồi riêng ở cửa số 5. Nhìn cảnh ấy, một số người được chứng kiến đã nhắc lại những “kí ức” của vụ loạn đả năm 2008. Ngay phía sau lưng của CĐV Hải Phòng khi ấy là những đống gạch của một công trình đang xây dựng dở. Khi CĐV Hải Phòng có hành động khiêu khích, đốt pháo sáng, những viên gạch cứ thế bay qua bức tường cao cả chục mét nhằm vào đầu CĐV Hải Phòng mà đáp xuống. Nhiều người còn bảo, nếu chẳng có đống gạch “oan nghiệt” ấy thì sự thể đâu đã đến nỗi như vậy.
Trên mặt sân, cầu thủ 2 đội SLNA và XM.HP đã chơi một trận cầu thực sự chất lượng. Màn rượt đuổi tỉ số và sau đó là sự “lên đồng” của XM.HP vào cuối trận đã giúp đội khách đến từ đất Cảng đánh bại đội chủ nhà SLNA với tỉ số 4-2. Người Nghệ An thua trận cay đắng nhưng ra về trong trật tự. Số ít CĐV Hải Phòng có mặt trên sân tự hào vì họ đã được chứng kiến phút thăng hoa của XM.HP trên sân khách. Họ ca hát, nhảy múa rồi thoải mái ra về mà không có bất cứ trở ngại nào.
Những gì đã xảy ra, dù chỉ mới đây thôi, dù đầy đau buồn và bạo lực, bỗng trở thành một kí ức nào đó xa xôi lắm. Sân Vinh chiều Chủ nhật của mùa giải 2010, CĐV đến sân là để xem bóng đá, và họ đã được thưởng thức bóng đá thực sự. Nhưng rồi một ai đó lại đặt ra câu hỏi: phải chăng sự trật tự, an toàn có được là do CĐV Hải Phòng trận này đi sân Vinh quá ít?! Ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nên BTC cứ phải cảnh giác cao độ, mất bao công sức tổ chức tầng tầng lớp lớp hàng rào an ninh cũng là đúng.
Trên sân Vinh, khi SLNA và XM.HP đá với nhau, “bóng ma” bạo lực cứ chập chờn ẩn hiện, nhưng dường như, những ám ảnh quá khứ đã dần lùi xa. Sẽ còn rất lâu nữa, những nỗi ám ảnh đó mới biến mất thật sự. Nhưng dù sao, trận đấu đã diễn ra an toàn và đó cũng đã là một sự thành công lớn./.
| Vui, buồn sân cỏ?
1- Sau ba tuần nghỉ Tết Canh Dần, chiều 28/2, sân cỏ V.League mùa này đã trở lại. Cái nóng bất thường của thời tiết đầu xuân như khiến cho các trận đấu nóng hơn. Khán giả đã đến sân đông hơn. Sự vùng lên mạnh mẽ đã đem lại chiến thắng đầu mùa cho Hoàng Anh Gia Lai, XM Hải Phòng, Navibank Sài Gòn, cùng với những thất bại đầu tiên của B.Bình Dương, Hà Nội T&T, XM The Vissai Ninh Bình, Sông Lam Nghệ An, đã khiến trật tự của các đội trên bảng xếp hạng bị xáo trộn mạnh. Thực tế đó cho thấy mùa giải năm nay sẽ tiếp tục diễn ra căng thẳng, quyết liệt và hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, có trình độ chuyên môn cao. 2- Trước vòng đấu thứ 3 này, người ta lo ngại sân Vinh sẽ nóng bỏng chuyện cổ động viên của hai đội Sông Lam Nghệ An và XM Hải Phòng. Lo, bởi hai mùa bóng trước, nơi đây từng xảy ra những vụ ẩu đả giữa cổ động viên hai đội khiến máu đã chảy và người đã chết. Chính vì thế, trước trận đấu này, Ban tổ chức giải và Ban tổ chức địa phương đã triển khai rất nhiều phương án nhằm làm hạ nhiệt những cái đầu nóng và sẵn sàng đối phó khi có sự cố xảy ra. Thật may, đã chẳng có chuyện gì đáng phàn nàn xảy ra trong và ngoài sân Vinh. Có thể khẳng định đó là kết quả của công tác tuyên truyền, giáo dục đối với khán giả, là sự chủ động phòng ngừa của cả Ban tổ chức giải lẫn Ban tổ chức địa phương. 3- Đáng tiếc là trên sân cỏ, lại nóng lên bởi những hành vi bạo lực, phi thể thao. Ấy là những chuyện xảy ra trên sân Pleiku, trong trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và B.Bình Dương. Tiếc cho các cầu thủ B.Bình Dương khi chẳng những họ bị cắt đứt mạch hai trận thắng, mà còn để lại những hình ảnh rất không đẹp trên sân cỏ. Cuối trận đấu, thay vì phải căng sức để tìm lại chiến thắng khi đang bị đội chủ nhà dẫn trước hai bàn, thì một số cầu thủ B.Bình Dương lại mất bình tĩnh và vào bóng thô bạo với cầu thủ chủ nhà. Đỉnh điểm là ở cuối trận đấu, cầu thủ Hữu Thắng của B.Bình Dương đã dùng tay đánh vào mặt Đoàn Văn Sakda, dẫn tới xô xát giữa Evaldo và Hữu Thắng. Kết quả là cả hai đều phải nhận thẻ đỏ rời sân. Chưa hết, Hoàng Vương cũng đã phạm lỗi thô bạo, phải nhận thẻ vàng thứ hai. Sự nóng nảy của các cầu thủ đã khiến các khán đài sân Pleiku tăng nhiệt và tiếc là nhiều khán giả không giữ được bình tĩnh để rồi có những lời nói không đẹp, thậm chí là ném nhiều vật thể xuống sân. Điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên những hành vi tiêu cực diễn ra trên sân cỏ nước nhà ở mùa giải năm nay. Một mùa giải mới bắt đầu. Sự nóng lên của sân cỏ về mặt chuyên môn là điều đáng mừng. Thế nhưng, thiết nghĩ ban tổ chức giải cũng cần có những biện pháp kịp thời và nghiêm khắc để “hạ nhiệt” những cái đầu nóng./. Đình Khải (báo TNVN) |
BOX lớn cuối bài