Argentina gây thất vọng ở trận mở màn Copa America

“Vũ công Tango” Argentina chỉ kiếm được 1 điểm  trước Bolivia khi bị cầm hòa 1- 1, thậm chí họ còn bị thủng lưới trước .

Thầy trò HLV Bastia mang trên mình trọng trách giành vinh quang tại Copa America năm nay, giải đấu được tổ chức trên chính sân nhà. Chính vì thế khó ai có thể hình dung kịch  bản một trận đấu khó khăn đến vậy cho những ngôi sao hàng đầu thế giới trong đội hình của Argentina. Một Bolivia chưa bao giờ thắng được Argentina trên sân khách, một Bolivia đem đến giải đấu nay 18 trên tổng số 23 cầu thủ thi đấu trong nước, lại có thể khiến những điệu nhảy Tango lạc bước.

Họ bị thủng lưới trước ở phút 48 khi Edivaldo sút tung lưới Banega. Phải tới phút 76, Aguero sau 2 pha dứt điểm mới đưa được bóng vào lưới Bolivia và đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Trận hòa 1 – 1 trước Bolivia khiến người ta lại một lần nữa đặt câu hỏi về sức mạnh thật sự của các cầu thủ Argentina.

Các cầu thủ Argentina gây thất vọng khi chỉ kiếm được 1 điểm trước đội bóng yếu Bolivia (Ảnh: Reuters)

Trở lại diễn biến chính, tưởng chừng hiệp 1 của trận đấu khán giả chủ nhà sẽ sớm được ăn mừng khi Argentina ra sân với hàng công đáng sợ gồm: Messi, Tevez, Lavezzi. Nhưng một chút khó hiểu là việc ông Bastia bố trí tới 2 tiền vệ phòng ngự: Cambiasso đá cặp với Mascherano ở giữa sân. Sự thiếu kết dính giữa 2 tuyến khiến cho 45 phút đầu trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Khi đội chủ nhà đưa Di Maria vào sân, sức tấn công tăng lên rõ rệt, nhưng ngay đầu hiệp 2 Bolivia đã dội một gáo nước lạnh vào hàng chục ngàn cổ động viên trên sân vận động Ciudad. Một pha đá nối rất nhẹ của Edivaldo từ quả phạt góc, bóng nhẹ nhàng lăn qua vạch vôi sau sai lầm khép góc của Banega.

Bàn thắng của các cầu thủ Bolivia dường như là tất yếu khi hàng thủ của đội chủ nhà tỏ ra quá lỏng lẻo. Cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất bên phía Argentina là J.Zanetti liên tục mắc lỗi ở hành lang cánh phải.

Niềm vui của các cầu thủ Bolivia khi có bàn thắng mở tỷ số (Ảnh: Reuters)

Lối đá phòng ngự phản công và sử dụng những đường chuyền vượt tuyến của Bolivia đã phát huy tác dụng trước thế trận áp đảo của đội chủ nhà.

Bị dẫn trước ngay trong trận mở màn, HLV Bastia tăng cường hàng công khi đưa Aguero vào sân. Phút 76, chỉ đến pha dứt điểm thứ 2, tiền đạo CLB Atletico Madrid đã sút tung lưới đối phương sau pha đỡ ngực của Burdisso. Một bàn thắng mở màn giải đầy ý nghĩa và cũng rất đẹp mắt cho Argentina, giảm bớt sự thất vọng cho cổ động viên.

Tỉ số hòa 1 - 1 không phải thảm họa, nhưng thực sự là một đòn đau giáng vào khát vọng giành cúp vô địch của Argentina sau 18 năm chờ đợi và nấp sau cái bóng quá lớn của Brazil. Vào lúc 1h30 rạng sáng 3/7, trận đấu còn lại của bảng A diễn ra giữa Colombia và ẩn số Costa Rica./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.