Arsenal 1-3 M.U: Giá trị đích thực

Chiến thắng 3-1 giúp Manchester United (MU) điền tên mình vào tấm vé đầu tiên đến thành Rome cổ kính để chơi trận Chung kết Champions League lần thứ hai liên tiếp.

Arsenal cuối cùng cũng chẳng thể gây ra được bất cứ khó khăn nào cho những nhà ĐKVĐ, họ sớm bị thủng lưới và rồi chẳng thể gượng dậy để chứng tỏ những khát khao và giá trị của bản thân mình. Có lẽ HLV Wenger và các học trò phải chấp nhận một sự thật, rằng họ hoàn toàn không phải là một đối thủ xứng tầm với M.U ở đấu trường Châu Âu.

Quỷ Đỏ đã không chơi phòng ngự như nhiều người dự đoán, họ dâng cao ngay từ những phút đầu để gây áp lực về phía đối phương, và điều đó có vẻ như là hoàn toàn hợp lý. Trong lúc các cầu thủ Arsenal đang mải nghĩ tới việc làm thế nào để xuyên thủng hàng thủ của M.U thì những đòn tấn công phủ đầu được bắt nguồn từ sự cơ động của Ronaldo, Rooney, Park khiến cho đội chủ nhà hoàn toàn bị bất ngờ.

Ronaldo đã chơi một trận đấu tuyệt vời khi kiến tạo một bàn thắng và đích thân ghi tên mình lên bảng tỷ số hai lần. Ngay ở phút thứ 8 của trận đấu, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có một đường căng ngang vô cùng khó chịu khiến cho hậu vệ của đội chủ nhà tỏ ra lúng túng trong tình huống cản phá. Bóng tìm đến vị trí của Park Ji Sung trong vòng cấm và cầu thủ người Hàn Quốc không thể từ chối cơ hội "trừng phạt" sai lầm của đối thủ. Lại một lần nữa, M.U vượt lên dẫn trước Arsenal từ rất sớm và lần này là ở ngay tại Emirates.
Bàn thắng của Park đồng nghĩa với việc Arsenal buộc phải sút tung lưới Van der Sar ít nhất là ba lần thì mới có thể giành quyền vào chơi trận Chung kết ở thành Rome. Nhiệm vụ ấy là quá khó khăn đối với những gương mặt trẻ của Arsenal và khi mà họ còn chưa kịp định thần để xác định lại mục tiêu của mình thì Ronaldo đã tiếp tục khiến họ cảm thấy choáng váng. Cú sút phạt với phong cách quen thuộc của số 7 bên phía M.U khiến Almunia hoàn toàn bất lực dù đã đổ người hết cỡ để cản phá. 2-0 cho M.U một cách quá chóng vánh khi mà đồng hồ mới chỉ sang phút thi đấu thứ 11 của trận lượt về.
Arsenal không thể gượng dậy sau hai "cú đấm" liên tiếp của Quỷ Đỏ và thậm chí là khi M.U chủ động giảm nhịp độ của trận đấu, co về chơi phòng ngự thì đội chủ nhà cũng không thể có được một thế trận tấn công lấn lướt. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc và chỉ có một điều thần kỳ mới có thể lấy tấm vé tới thành Rome từ túi M.U để chuyển sang cho Arsenal.

Mọi chuyện vẫn diễn ra tương tự trong hiệp hai, M.U đã đạt được mục tiêu nên không quá vội vã trong các tình huống tấn công trong khi Arsenal dù đẩy cao đội hình nhưng có vẻ như là đã mất hoàn toàn phương hướng và sự tự tin vốn có. Ronaldo tiếp tục trừng phạt hàng thủ hớ hênh của đội chủ nhà bằng bàn thắng ở phút 61 của trận đấu sau một cú dứt điểm cận thành. Đến lúc này thì mọi chuyện đã chấm hết và người ta có thể khẳng định rằng M.U chính là cái tên đầu tiên góp mặt trong trận chung kết.

Ngay cả khi Fletcher nhận thẻ đỏ trong tình huống phạm lỗi với Fabregas trong vòng cấm và Van Persie thực hiện thành công quả đá penalty ở phút  76 để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 thì Arsenal vẫn không thể có được sự đổi khác tích cực. M.U thi đấu chủ động hoàn toàn và chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng cho đội chủ nhà để tập trung bảo toàn lợi thế.

Ronaldo tiếp tục có những pha dứt điểm táo bạo và gây không ít nguy hiểm về phía khung thành của Almunia. Trong khi đó, Nasri, Bendtner và Fabregas thi thoảng có những tình huống sút bóng nhưng tất cả để chỉ là biểu tượng của sự thất bại và những niềm tin bị sụp đổ của đội chủ nhà.
M.U hiên ngang tiến vào trận chung kết thứ hai liên tiếp của mình và tràn trề cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Champions League. Có thể khẳng định rằng, Arsenal hoàn toàn không phải là đối thủ của M.U ở đấu trường Châu Âu. Những gì mà các Pháo thủ thể hiện trong hai thất bại vừa qua trước M.U là minh chứng rõ ràng nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.