Vòng loại trực tiếp Champions League mùa giải 2010-2011:

Arsenal lội ngược dòng ngoạn mục trước Barca

Mặc dù chưa hoàn toàn trả được món nợ tại mùa giải trước, nhưng với chiến thắng này, Arsenal hoàn toàn tự tin khi hành quân đến sân Nou Camp ở trận lượt về.

Rạng sáng 17/2, hai trận đấu tiếp theo của vòng loại trực tiếp Champions League mùa giải 2010-2011 đã diễn ra với mọi sự chú ý được dồn vào cuộc đối đầu đỉnh cao giữa 2 câu lạc bộ Arsenal và Barcelona trên sân vận động Emirates.

Đúng như lời hứa trước trận, HLV Wenger không chơi phòng ngự cũng như đá rắn trước Barcelona mà các cầu thủ Arsenal mạnh dạn chơi đôi công. Với hàng tiền vệ 5 người, trong đó cặp đôi tiền vệ trung tâm Wilshere – Fabregas là ngòi nổ cho những đợt lên bóng 2 bên cánh của Nasri và Theo Walcott.

Van Persie trong một pha tranh bóng với Pique (Ảnh: Getty Images)

Tất nhiên, Barcelona không có khái niệm chơi co cụm, phòng thủ nên HLV Guardiola chẳng ngại ngần tung vào sân tất cả những ngôi sao tấn công mà ông đang có. Nếu hàng tiền vệ của 2 đội đã trình diễn một màn so tài ngang ngửa, hấp dẫn đến kịch tính và không có chỗ cho sự chần chừ, thì sự khác biệt lại đến từ hàng công. Nếu tiền đạo người Hà Lan Van Persie có ít nhất 3 lần đối mặt với thủ môn và đều dứt điểm thiếu chính xác một cách vô duyên, thì ở phía bên kia, David Villa chỉ cần duy nhất một cơ hội để biến thành bàn mở tỉ số cho Barcelona sau đường chọc khe tinh tế của Messi.

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Wenger tiếp tục yêu cầu các học trò sử dụng lối đá nhanh, những đường chuyền ngắn và chủ yếu là những pha lên cánh nhưng sự bế tắc vẫn kéo dài đến tận phút 78. Chỉ trong vòng 5 phút, mọi chuyện như cơn ác mộng đối với đội khách Barcelona. Van Persie đập tan mọi lời chỉ trích khi dứt điểm ở góc rất hẹp đem lại niềm sung sướng cho các cổ động viên của Arsenal.

Phút 83, từ một pha phản công nhanh bên biên phải, Nasri trả bóng lại trung lộ để cầu thủ vào thay người Arshavin dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-1 cho Arsenal.

Ở trận đấu còn lại, một chấn động đã xảy ra ngay tại thủ đô Roma khi đội khách Shakhtar Donest bất ngờ đánh bại AS Roma với tỉ số 3-2 trên sân nhà. Kết thúc hiệp 1, người hâm mộ AS Roma giường như vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra khi đội nhà bị dẫn trước tới 3-1. Bàn rút ngắn tỉ số của Jimenez trong hiệp 2 tuy không đem lại chiến thắng, nhưng cũng giảm bớt rất nhiều nhiệm vụ trong trận lượt về cho AS Roma để có thể giành vé đi tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên