Arsenal – Man City: Nụ cười cho ai?

Cú vấp ngã của hai ông lớn xứ sở sương mù Arsenal và Manchester City ở vòng 31 giải Ngoại hạng Anh khiến cho hai đội bóng này lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Cuộc so tài này không chỉ hấp dẫn vì tiếng tăm của cả hai đội bóng mà người hâm mộ còn muốn chứng kiến xem hai ông lớn đứng dậy và thể hiện như thế nào sau thất bại để tiếp tục theo đuổi những giấc mơ của riêng mình trong mùa giải năm nay.

Man City buộc phải thắng Arsenal tại Emirates để nuôi hy vọng (Ảnh: AP).

Sau trận hòa  3 – 3 muối mặt ngay trên sân Etihad, ngai vàng Premier League đang dần rời xa khỏi tầm tay của thầy trò HLV Mancini. Một trận đấu mà Người thành phố đã bộc lộ gần như toàn bộ điểm yếu của mình trước một đối thủ dưới cơ: tinh thần rệu rã, thể lực suy giảm, nội bộ thiếu đoàn kết cùng một tâm lý kém…

Chính Mancini cũng đã thừa nhận rằng rất khó để Man City có thể vô địch mùa giải này khi đã kém đội bóng hàng xóm đến 5 điểm, và đoàn quân của HLV Alex Ferguson luôn thế hiện được bản lĩnh của mình tại thời điểm nước rút của mùa giải. Và một kết quả không tốt trước Arsenal đêm nay sẽ khiến cho giấc mộng của The Citizens chính thức tan vỡ trước 6 vòng đấu.

Cũng vào tình cảnh như Man City, thầy trò HLV Wenger đã có một màn trình diễn thực sự kém cỏi trong trận thua trước tân binh QPR. Trận thua đó đã khiến cho Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua trong top 4. Có những lúc tưởng chừng như The Gunners đã chắc chắn có vị trí thứ ba với phong độ cực kỳ ấn tượng với 7 chiến thắng liên tiếp nhưng viễn cảnh tươi sáng đó đã trở nên ảm đạm hơn rất nhiều.

Mặc dù đang đứng ở vị trí thứ 3 nhưng Arsenal đã bị Tottenham san bằng về mặt điểm số. Trong khi đó, Chelsea cùng Newcastle luôn âm thầm bám đuổi và đang chờ đợi Arsenal xảy chân. Nếu để thua Man City,  nhiều khả năng Pháo thủ sẽ để Tottenham vượt mặt, không những thế đó là thời cơ để The Blues rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm, trong khi Arsenal còn một trận với chính Chelsea vào ngày 21/4. Đó là điều mà không một CĐV Pháo thủ nào muốn nghĩ đến.

Người khốn gặp kẻ khó… Một trận đấu mà nếu kết thúc với một kết quả hòa thì cũng đồng nghĩa với một thất bại cho cả hai đội bóng. Chính điều đó đã tạo nên một trận cầu đỉnh cao trên sân vận động Emirates – một trận đấu mà dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì cũng có ít nhất hai đội bóng ở Premier League được nở nụ cười.

Man United – QPR: Liệu có thêm bất ngờ?

Thi đấu trước Man City hơn 2h đồng hồ, Man United có cơ hội rất lớn gia tăng khoảng cách với Man City lên 8 điểm qua đó tạo sức ép khủng khiếp lên đoàn quân của HLV Mancini khi phải hành quân đến London. Cuối tuần trước, tân binh QPR mới bổ sung Arsenal vào thành tích ấn tượng của mình khi phải đối đầu với các ông lớn trên sân nhà Loftus Road. Trước đó, nạn nhân của QPR là Chelsea và Liverpool.

Nhưng trận đấu cuối tuần này, điều kỳ diệu với QPR rất khó có thể xảy ra bởi đây không phải là Loftus Road mà là Old Trafford – nơi mà Quỷ đỏ đã giành được 12 chiến thắng trong tổng số 15 trận ở mùa giải năm nay. Có lẽ, QPR sẽ phải trở lại mặt đất để tiếp tục với cuộc chiến trụ hạng đầy gian nan của mình ở giải Ngoại hạng Anh.

Lịch thi đấu vòng 32 Premier League.

Thứ Sáu, ngày 06/04

22h30 Swansea – Newcastle: 0 – 2

Thứ Bảy, ngày 07/04

18h45 Sunderland – Tottenham

21h00 Bolton – Fulham

Chelsea – Wigan

Liverpool – Aston Villa

Norwich – Everton

West Bromwich – Blackburn

Stoke City – Wolverhampton

Chủ Nhật, 08/04

19h30 Manchester Utd – QPR

22h00 Arsenal – Manchester City

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.