Australia GP: “Lời chào” ngoạn mục của Brawn

Một tháng trước thôi, tương lai của đội đua còn là dấu hỏi lớn. Vậy mà ngay ở chặng đầu tiên trong mùa giải đầu tiên tham dự, Brawn GP đã đoạt luôn hai vị trí vinh quang ở Australia GP cuối tuần qua

Đây là kết quả không thể tuyệt vời hơn cho họ, và hứa hẹn một mùa giải đầy hấp dẫn cho môn thể thao tốc độ được hâm mộ nhất hành tinh.

Trên bục vinh quang

Kể từ năm 1954 đến nay, làng đua xe thế giới mới được chứng kiến một “tân binh” mới toanh đã ngay lập tức về nhất, về nhì ở cuộc đua đầu tiên tham dự. Brawn đã đi vào lịch sử. Tuy nhiên, thực tế họ không hoàn toàn là “lính mới tò te”. Tiền thân của đội đua này chính là đội đua Honda quen thuộc.

Sau năm 2008 thất bại toàn diện trên đường đua lẫn trên khía cạnh tài chính, đội Honda đứng trước nguy cơ phá sản. Cộng thêm ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu, Honda không thể tham dự được mùa giải F1 năm nay.

Trong bối cảnh đó, nhà kinh doanh người Anh Ross Brawn, một nhân vật cộm cán của đội Honda, đã quyết định ra tay giải cứu. Ông mua lại đội này, đổi tên nó thành Brawn GP và dù thời gian gấp gáp vẫn cố hết sức để tham dự. Quá trình chạy thử loại xe mới của Brawn trước chặng đầu tiên Australia GP là khá khả quan, nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ khả năng của họ.

Nghi ngờ đó nhanh chóng tan biến khi ngay từ vòng đua phân định vị trí xuất phát, hai tay đua của Brawn là Jenson Button (người Anh) và Rubens Barrichello (người Brazil) đã xuất sắc giành pole cũng như vị trí thứ nhì. Và rồi khi bước vào cuộc đua chính thức, bộ đôi gắn bó với nhau 3 năm qua trong màu áo Honda đã tỏa sáng trong màu áo mới. Sau 58 vòng, Button không mấy khó khăn cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 34 phút 15,7 giây. Trong khi đó, Barrichello trục trặc đôi chút với chiếc xe của mình nhưng ở giai đoạn quyết định là 3 vòng cuối, anh tận dụng được cơ hội hai tay đua Sebastian Vettel (đội Red Bull) và Robert Kubica (đội BMW) va chạm nhau để vươn lên sát cánh cùng đồng đội Button.

Trên bục vinh quang là niềm vui khôn xiết của họ cũng như ông chủ Brawn, người xúc động đến nỗi không thốt nên lời. Đây mới là lần thứ 2 trong sự nghiệp 154 chặng đua của mình, Button được bật champagne ăn mừng. Dù vẫn còn không ít ngờ vực về khả năng anh cùng đội đua Brawn gây sốc ở mùa giải năm nay, đây vẫn là một sự khởi đầu hoàn hảo và ngoạn mục.

Ý chí Hamilton

Có thể nói Australia GP là một ngày vui cho các fan xứ sở sương mù. Họ có đội đua vô địch, tay đua vô địch và thậm chí còn được an ủi bởi màn trình diễn đầy ấn tượng của Lewis Hamilton. Tay đua năm ngoái đoạt danh hiệu nhà vô địch thế giới trẻ nhất lịch sử đã thể hiện được đẳng cấp của mình trong một tuần lễ đầy rẫy khó khăn với anh.

Hamilton hừng hực quyết tâm bảo vệ vinh quang đó trong mùa giải năm nay. Thế nhưng, chiếc xe mới của đội McLaren thiết kế cho anh lại gặp nhiều trục trặc, thậm chí suýt không kịp tham dự Australia GP. Và trong cuộc đua vị trí xuất phát, chiếc xe đó lại hỏng hộp số khiến Hamilton phải bắt đầu Australia GP từ vị trí tận 18 trên tổng số 20 tay đua.

“Tôi chẳng có chiến lược nào cả, chỉ biết cố hết sức giành điểm mà thôi”, Hamilton tuyên bố như vậy trước cuộc đua và anh đã chứng minh được tài năng của mình. Xuất phát gần chót như vậy song Hamilton liên tục vượt mặt các đối thủ phía trước để cuối cùng cán đích ở vị trí thứ 4. Thêm niềm vui cho anh khi sau đó, tay đua về đích thứ 3 là Jarno Trulli (đội Toyta) bị ban tổ chức xác định phạm luật và bị trừ điểm. Hamilton được vươn lên vị trí đó và được 6 điểm, một thành tích không tồi chút nào nếu căn cứ vào cơn ác mộng trước đó của anh.

Năm nay, F1 chưa áp dụng luật mới tay đua nào vô địch nhiều chặng nhất sẽ vô địch cả mùa mà vẫn theo luật cũ tính tổng điểm. Chính vì vậy, Hamilton có thể mỉm cười lạc quan, nhất là khi hai đối thủ chính của anh là bộ đôi Ferrari, Kimi Raikkonen và Felipe Massa, đều không được điểm nào ở Australia GP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.