Bài toán lực lượng và những mảnh ghép đa năng
“Cơn bão” chấn thương và “virus” CAN 2010 sắp tới đã làm cho kết cục của vòng 16 Premier League trở nên khó đoán
“Bệnh viện” Premier League
Giải ngoại hạng Anh đang tiến dần về những trận cuối cùng của lượt đi. Đối với các CLB lớn, thi đấu tại nhiều mặt trận, vấn đề thiếu hụt quân số cũng như chấn thương của nhiều cầu thủ trụ cột đang làm đau đầu các nhà cầm quân. Hơn nữa, Giải vô địch quốc gia châu Phi sắp sửa diễn ra càng khiến cho bài toán lực lượng khó giải quyết.
Những CLB bóng đá của “xứ sở sương mù” phải căng mình trong cuộc chiến ở giải ngoại hạng, cộng thêm FA Cup, Carling Cup và đặc biệt với các ông lớn, họ không bao giờ nguôi ước vọng đoạt cup vô địch C1 Châu Âu. Cụ thể: Manchester United, “Quỷ đỏ” đang gặp bão chấn thương, đặc biệt ở hàng thủ, đến mức mà tại loạt trận thứ 6 của vòng đấu bảng Champion League vừa qua, Michel Carrick phải đá trung vệ, còn lão tướng Ryan Giggs trở thành “hậu vệ trái” bất đắc dĩ.
![]() |
| Bão chấn thương đang hành hạ bóng đá Anh |
Arsenal đang được ví như một bệnh viện với bản danh sách các cầu thủ chấn thương đủ xếp thành một đội hình thi đấu, trong đó có tới một nửa là đội hình chính thức. Những đội bóng nhỏ hơn, như Everton đang vật lộn ở vị trí 15 trên BXH Premier League vẫn căng mình tại Europa League và Carling Cup. Tồi tệ hơn là Postmouth đang chìm sâu dưới đáy BXH nhưng vẫn cố bám trụ tại Carling Cup.
Nỗi lo từ CAN 2010Bên cạnh đó, các cầu thủ ăn lương của CLB, nhưng vẫn làm nhiệm vụ đội tuyển quốc gia, khiến cho cuộc tranh cãi giành quân giữa CLB và ĐTQG thêm căng thẳng. Nếu nhìn vào bảng danh sách các cầu thủ dự vòng chung kết giải bóng đá vô địch châu Phi CAN 2010 diễn ra sắp tới mới thấy được điều này. Có rất nhiều cầu thủ người châu Phi đang thi đấu tại Anh.
Đội bóng thành London – Chelsea đang lung lay vị trí đầu bảng, và vòng loại trực tiếp Champions League sắp đến thì hàng loạt cầu thủ trụ cột của họ sẽ phải về nước tham dự CAN 2010. Có thể kể như: Drogba, Essien, Mikel, Kalou. Đó toàn là những cái tên rất quan trọng đối với The Blues. Hay như đội cuối bảng Postmouth sẽ mất: Nadir Bedhaji, Hassan Yebda, Kanu, John Utaka.
Những mảnh ghép đa năngĐể giải quyết cơn bão chấn thương và virus CAN 2010, những đội bóng lắm tiền nhiều của thi nhau mua sắm thật nhiều ngôi sao, những đội bóng bé thì hành sức cầu thủ bằng lịch thi đấu dày đặc. Điều này khiến cho nhiều cầu thủ mai một phong độ vì ngồi quá lâu trên ghế dự bị hoặc chấn thương liên miên do phải thi đấu quá nhiều.
Một cách nữa đang rất được ưa chuộng hiện nay là các câu lạc bộ đều tìm kiếm, hoặc đào tạo cho mình những cầu thủ đa năng, có thể đá được nhiều vị trí trên sân. Hay nói cách khác, đó là những miếng ghép đa năng. Hãy xem cách Manchester United sử dụng cầu thủ người Ai Len – John Oshea. Anh vốn xuất thân là trung vệ, sau đó đảm nhiệm cả hậu vệ cánh, tiền vệ phòng ngự và đôi lúc phải làm thủ môn như trận MU gặp Tottenham cuối tháng 2 năm 2007.
Điều này cũng lý giải tại sao HLV Ancelotti của Chelsea chịu giữ lại một ông già 35 tuổi như Juliano Belletti. Một cầu thủ đá được trung vệ, hậu vệ phải – trái, tiền vệ, thậm chí tiền đạo cánh. Mới đây, The Blues cũng vừa mua tài năng trẻ Kakuta, cầu thủ có khả năng chơi được hầu hết các vị trí trên hàng công. Nhìn sang Tây Ban Nha, Barcelona vẫn ưu ái Rafael Marquez tại sân Noucamp vì tính đa năng của cầu thủ người Mexico. Nhìn sang Seri A là cầu thủ người Rumani – Christian Chivu của Inter Milan cũng nổi tiếng trong vai trò đóng thế đa năng.
Vòng 16 sôi độngTuy nhiên, chính những điều này khiến cho môn thể thao vua nói chung và Premier League nói riêng, càng trở nên hấp dẫn.
Đêm nay, trong trận gặp Aston Villa trên sân nhà, hẳn HLV Ferguson sẽ đau đầu khi lắp ráp đội hình làm sao có được 3 điểm để bám đuổi Chelsea vừa vấp ngã. Ở trận đấu khác, ngài Wenger liệu sẽ xoay sở thế nào với “bệnh viện” Arsenal trước đội chủ nhà Liverpool đang như con thú bị thương sau khi bị loại khỏi Champion League. Còn Manchester City sẽ có dịp khẳng định lợi thế lắm tiền nhiều của để “nghiền nát” một Bolton già nua. Và liệu ông Ancelotti có biết tận dụng thời gian quý giá khi sắp mất các trụ cột, để hạ gục một Everton sa sút tại Stamford Bridge. Vòng 16 Premier League đêm nay thực sự là một cuộc đấu trí hấp dẫn./.
