Bản lĩnh người trẻ
Vô địch giải đấu Eximbank Cup 2010, các cầu thủ trẻ của Đội tuyển U23 bằng bản lĩnh và sự tự tin đã làm được nhiều hơn so với các đàn anh ở Đội tuyển Quốc gia.
Vô địch một giải đấu giao hữu trên sân nhà không phải là một thành tích quá lớn. Thế nhưng, với những gì đã thể hiện, các cầu thủ của ĐT U23 xứng đáng nhận được những lời ca ngợi. Các học trò của ông Phan Thanh Hùng đã thể hiện được bản lĩnh, sự tự tin, khát vọng chiến đấu và phần thưởng cho họ là chiếc Cup vô địch. Tất nhiên, với những người trẻ, việc đôi khi mắc phải những lỗi lầm là điều không tránh khỏi.
Tấn Trường đã chơi tốt trong suốt cả 3 trận đấu, ra vào hợp lí, phản xạ nhanh, bắt bóng bổng cực tốt và đặc biệt là luôn có những pha phát động tấn công nhanh bằng những đường phát bóng dài. Thế nhưng, chỉ một “tai nạn” khi đá bóng vào chân và để đối phương ghi bàn trong trận đấu với Malaysia, Tấn Trường đã bị chê trách rất nhiều.
Tiền đạo được tăng cường cho ĐT U23 Anh Đức là người hùng khi ghi 2 bàn thắng vào lưới Malaysia, 1 bàn vào lưới Iran, những bàn thắng mang tính quyết định cho chức vô địch của ĐT U23. Nhưng Anh Đức cũng gây thất vọng khi nhận thẻ đỏ do lỗi đánh người, khiến U23 lâm vào cảnh chơi thiếu người trước đối thủ mạnh Iran. Những cầu thủ trẻ luôn khát khao, luôn nỗ lực, nhưng đôi khi phạm phải những sai lầm non nớt, U23 Việt Nam cũng không tránh khỏi điều đó.
Tuy vậy, nhìn lại cả giải đấu, nhất là trận đấu cuối cùng trước bài thuốc thử liều cao Iran, ĐT U23 đã chơi một trận "trên cả tuyệt vời". Các cầu thủ được HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt, ông Calisto chỉ có những lần “viếng thăm” kiểm tra ngắn ngủi. Thế nhưng, dù chỉ tập trung trong thời gian chưa lâu, lối chơi của ĐT U23 là lối chơi đã được định hình, có bản sắc rõ rệt. Những pha đan bóng ngắn, nhanh, lối chơi dựa trên kĩ thuật cùng những miếng đánh đa dạng là những gì cả ĐTQG và U23 đều đang hướng đến.
Đâu phải những đàn anh như Minh Phương, Tấn Tài, Trọng Hoàng mới đủ trình độ thực hiện lối đá “Tiqui - Taca Việt Nam”; Thanh Trung, Danh Ngọc, Văn Bình, Đình Tùng cũng phối hợp đập nhả đầy nghệ thuật và hiệu quả. Bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 trước Iran, một pha tấn công nhanh và bóng qua chân Danh Ngọc, Văn Bình rồi tìm đúng đà băng xuống của Đình Tùng có thể gọi là một “tuyệt phẩm”.
Lối đá nhanh và mạnh, dựa trên nền thể lực sung mãn cùng tinh thần chiến đấu cao độ là những gì ĐT U23 đang có. Nên nhớ, dù chỉ là giải giao hữu nhưng những khách mời đến tham dự giải đều rất nghiêm túc. U23 Malaysia chơi ăn thua đủ với ĐT U23 Việt Nam. Singapore với thể hình tốt, chơi phòng ngự khó chịu. Còn đội Iran thực sự là đội bóng chuyên nghiệp có đẳng cấp. Chiến thắng và đoạt Cup, thầy trò ông Phan Thanh Hùng bằng sự nhiệt huyết đã thực hiện được lời hứa của mình “lập công mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”.
Giải đấu chính, mục tiêu của ĐT U23 là ASIAN Games đang đến gần. Và xa hơn nữa, các cầu thủ trẻ của U23 ngày hôm nay là tương lai, là nòng cốt của ĐTQG những năm tới. Nhìn vào họ, chúng ta có thể lạc quan và hi vọng cho tính ổn định, cho những thành công tiếp theo của bóng đá Việt Nam./.