Lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League:

Barca khẳng định sức mạnh

Cuộc chinh phục chiếc cúp danh giá nhất châu Âu mùa giải 2010-2011 đã bắt đầu, Barca đã lên tiếng, Inter và MU khởi đầu chật vật

Hình ảnh đầu tiên và ấn tượng nhất của Champions League mùa này thuộc về Barca, một Barca của Messi và Villa, chắc chắn ấn tượng ấy sẽ còn kéo dài, trở thành cơn ác mộng của nhiều đội bóng.

Bàn thắng dẫn trước của Sydney Govou chỉ là liều thuốc kích thích thêm sự hưng phấn của các cầu thủ Barca trước Panathinaikos. Đội bóng Hy Lạp quá đen đủi khi phải đến làm khách trên sân Nou Camp trong ngày đầu tiên của vòng đấu bảng, trở thành con mồi để những gã thợ săn Barca vờn qua vờn lại rồi hạ gục.

Chỉ 2 phút sau bàn thắng của Govou, từ đường chuyền của Xavi, Messi băng xuống gỡ hòa cho Barca. Có cảm giác, quả bóng từ chân Xavi cứ tìm đến Messi, Villa, Pedro, khiến Tzorvas thành thủ thành khốn khổ nhất của bóng đá thế giới trong tháng 9.

Một Barca hùng mạnh, một Barca của bộ đôi Messi - Villa (Ảnh: Getty Images)

Chiến thắng 5-1 một cách thuyết phục, màn khởi động tuyệt hảo của Barca, ông thầy Guardiola lên tiếng: “Messi là cầu thủ hay nhất thế giới và khác biệt hoàn toàn với những cầu thủ còn lại, sẽ không ai bắt kịp cậu ấy”.

Người thắng có quyền tuyên bố nọ kia, còn người chưa thắng thì chỉ còn biết ngồi mà tìm ra nguyên do để đổ lỗi. “Đây là đội hình mạnh nhất mà tôi đang có, việc MU bị cầm hòa là do Rangers đã có một trận đấu quá hay, họ đã chơi rất quyết tâm và cố gắng”, Sir Alex Ferguson phát biểu.

Điệp vụ giải cứu binh nhì” Rooney (link) của ngài Máy sấy tóc đã không thành công, Rooney còn vướng vào những rắc rối ngoài sân cỏ. Chính vì vậy, mặc dù có sự phục vụ trở lại của cả Rooney lẫn Ferdinand, MU cũng không thể ghi nổi một bàn thắng vào lưới Rangers và chấp nhận bị cầm hòa ngày ra quân.

Nhà ĐKVĐ Inter Milan còn gây thất vọng hơn, mà với cái tên Benitez thì các CĐV Inter cứ chuẩn bị tinh thần thất vọng dài dài. Inter đã không còn là đội bóng đáng sợ với lối chơi đầy toan tính và “xảo quyệt” sau khi Mourinho ra đi.

Trước một đối thủ yếu chỉ chơi bóng bằng tinh thần như Twenty, nhà ĐKVĐ không thể chiếm lĩnh hoàn toàn về thế trận, với sự tập trung suy giảm thấy rõ trong từng đường bóng. Hai ngôi sao Sneijder và Eto’o đã chơi tốt và mỗi người ghi một bàn. Ngôi sao thứ 3 của Inter là Milito cũng ghi bàn, với một cú đánh đầu đẹp mắt, nhưng là đánh đầu vào lưới nhà. Trận hòa 2-2 dự báo trước viễn cảnh một mùa giải chật vật của Inter trên đấu trường mà cách đây 1 năm, họ là kẻ thống trị.

Cuộc đua dài hơi sẽ kéo dài từ nay cho đến tận tháng 5 năm sau, hấp dẫn, kịch tính và bất ngờ là những điều chắc chắn sẽ xảy ra, tạo nên bản sắc của Champions League. Arsenal, Bayern Munich, Chelsea, AC Milan tiếp tục xung trận.

Cuộc đua để trở thành nhà Vua của bóng đá châu Âu, để có giây phút nâng cao chiếc Cup VĐ danh giá giống như một cuộc thi chạy Marathon trên một quãng đường tới 42km, mà ở đó, ngay 100m đầu tiên cũng đã phải bung sức ra để chạy nước rút./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.