Barcelona – Real Madrid: Ai sẽ là “Vua”?

Sau đêm nay, những người hâm mộ bóng đá sẽ được biết Barcelona hay Real Madrid sẽ trở thành “ông Vua” của bóng đá Tây Ban Nha.                

Vừa được chứng kiến trận Siêu kinh điển tập 1 giữa Real Madrid và Barcelona (hòa 1-1) trong khuôn khổ La Liga, đêm nay rạng sáng mai, người hâm mộ thể thao tiếp tục được chứng kiến màn đọ sức “tập 2” giữa 2 gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha trong trận chung kết Cúp Nhà vua.

Ở hai phía sân vẫn là Barca và Real Madrid, 2 cái tên đủ đảm bảo cho một trong những trận đấu hấp dẫn nhất thế giới hiện nay nhưng việc chạm trán nhau tại giải đấu nào chắc chắn sẽ đem đến những khác biệt.

Tại La Liga, nếu sai sót trong 1 hay 2 trận, đội bóng vẫn có cơ hội sửa sai nhưng tại giải đấu có tính chất loại trực tiếp, một sai sót nhỏ cũng không thể nào cứu vãn. Chỉ một trận thua, đội bóng đó sẽ bị loại và vĩnh viễn chia tay giấc mơ vô địch nhất là khi họ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng

HLV Pep Guardiola

HLV Pep Guardiola phát biểu trước trận đấu:“Trận đấu này chúng tôi sẽ không có sự phục vụ của Puyol, cậu ấy cần thêm thời gian để bình phục chấn thương. Abidal cũng thế. Tôi cũng đã hứa sẽ để Valdes nghỉ ngơi nên người bắt chính hôm nay là Pinto. Pedro sẽ không ra sân, và có thể tôi sẽ trao cơ hội cho Bojan Krkic hoặc Jeffren”.

Riêng với HLV Jose Mourinho, trận đấu này có thể được xem là một dịp đặc biệt. Bởi nếu đăng quang đêm nay, ông sẽ trở thành HLV đầu tiên đoạt cúp Quốc gia ở 4 nước khác nhau (Bồ Đào Nha, Anh, Italia và Tây Ban Nha). Đó có thể xem là một động lực để “Người đặc biệt” càng quyết tâm giành chiến thắng trước Barca đêm nay.

Sau cuộc chạm trán hôm thứ 7 tuần trước, rất nhiều người nhận định Mourinho đã biết cách khắc chế lối đá Tiquitacca của Barca, vẫn với công thức ông từng áp dụng cho Inter Milan mùa giải trước: “Phòng ngự với số đông trên sân nhà và phản công chớp nhoáng khi cơ hội lóe lên”.

Còn với Real, so với trận thua 0 - 5 hồi đầu mùa giải và trận hòa 1-1 mới đây có thể xem là một sự tiến bộ đáng khen. Vấn đề không chỉ ở tỉ số, nó nằm ở việc các cầu thủ Real Madrid đã biết và chịu áp dụng lối đá mà theo họ là “khó có thể chấp nhận” trước Barca.

Mourinho mong sẽ được tận hưởng "niềm vui" sau đêm nay cùng Real Madrid

Trước trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha phát biểu: “Tôi không quan tâm đến những gì báo chí nói trước trận đấu. Real Madrid và Barca tham dự trận đấu này ở thế cân bằng nhau. Họ có cơ hội chiến thắng, chúng tôi cũng vậy. Hy vọng đây sẽ là một trận đấu hay và không có vấn đề gì đáng tiếc xảy ra. Tôi đã chơi nhiều trận đấu mà đội của tôi trong vai kẻ yếu hơn so tài cùng đội mạnh hơn, nhưng đó đều là các trận đấu cân bằng. Real đã thua tới 4 trận và hòa 1 trận trước Barca trong 5 lần chạm trán gần đây, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng thay đổi lịch sử”.     

Từ thất bại 0 – 5, rồi hòa 1 – 1 liệu Real có thêm tiến bộ gì chỉ trong vài ngày để tiến đến một chiến thắng trước Barca. Trong cuộc so tài giữa 2 ông vua đấu cúp, Mourinho với kinh nghiệm 16 trận chung kết (thắng 11, thua 5) có giúp các học trò vượt qua đội bóng của Guardiola – vị HLV đã toàn thắng ở cả 6 trận chung kết trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.