Bắt đầu một giấc mơ

Ông Calisto từng tuyên bố: “Sau chức vô địch AFF Cup, tôi muốn đội tuyển đạt đến một đẳng cấp mới”. Trận đấu giao hữu với Kuwait, đẳng cấp của nhà vô địch Đông Nam Á lại một lần nữa được khẳng định.

Sức nóng ở vùng Tây Á xa xôi đã không thể làm tiêu tan sức lực và sự tập trung của đội tuyển Việt Nam, trái lại còn làm cho các cầu thủ “nhiệt” hơn. Điều mà ông Calisto luôn đòi hỏi là sự tự tin và tinh thần chiến đấu đã được các học trò phát huy tốt trong cuộc đối đầu với một đội bóng mạnh hơn mình. Liên tiếp bị dồn ép, các cầu thủ Việt Nam đã bình tĩnh chống trả và còn làm được một điều tốt hơn nữa là sút tung lưới đối phương.

Dưới bàn tay của "phù thuỷ" Calisto, tuyển Việt Nam luôn có những phương án tốt nhất trong những tình huống khó khăn nhất. Ở trận đấu này, đội hình ra sân từ đầu trận có nhiều thay đổi, Việt Nam chơi với sơ đồ 4-2-3-1 hoàn toàn mới. Phước Tứ đá cặp tiền vệ trụ với Trọng Hoàng, còn phía trên là Vũ Phong, Thành Lương và Việt Thắng. Việt Thắng được trao nhiệm vụ đá lùi sâu để làm bóng cho Huỳnh Kesley đá cắm. Chính cách bố trí này đã củng cố được tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam khi chúng ta đang thiếu đi rất nhiều trụ cột.

Đội khách đến từ Đông Nam Á đã không bị thủng lưới trong suốt thời gian của trận đấu và liên tiếp tạo ra được những pha phản công nguy hiểm. Trong những buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu, việc ông Calisto bố trí Phước Tứ đá tiền vệ và ai đá cặp với anh luôn luôn được chú ý và bàn luận nhiều. Ông thầy người Bồ Đào Nha luôn khẳng định, cần phải trao cơ hội cho những cầu thủ mới và từ đó để có được những phát hiện.

Quyết định để Trọng Hoàng đá cặp tiền vệ với Phước Tứ có vẻ là một quyết định hơi mạo hiểm của ông Calisto, nhưng chính sự mạo hiểm này đã dẫn đến thành công khi Trọng Hoàng là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút thứ 36 mang về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Đinh Hoàng La lại tiếp tục có một trận đấu xuất sắc khi liên tục cản phá thành công nhiều cú sút nguy hiểm từ các chân sút Kuwait. Đặt niềm tin và trao cơ hội cho những lính mới như Hoàng La, Hoàng Max, Trọng Hoàng, Văn Học…, ông Calisto đã được đền đáp.

“Đội tuyển Việt Nam cần phải tự tin trước bất cứ đối thủ nào, chúng ta phải thể hiện mình là những nhà vô địch Đông Nam Á” là điều mà ông Calisto đã phát biểu. Sự tự tin và tinh thần chiến đấu ấy thể hiện trước một trong những đội bóng mạnh của Châu Âu là Olympiakos trên sân nhà, và thể hiện trước đội bóng Tây Á Kuwait trên sân khách.

Không thể lấy kết quả của 2 trận giao hữu để nói rằng đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam đã “hơn lên một bậc”, nhưng rõ ràng, các cầu thủ Việt Nam đang duy trì một cách ổn định những gì tốt nhất. Đó là một lối chơi có nét riêng, sự tự tin và tinh thần đoàn kết, chiến đấu hết mình trong mọi thời điểm, trước mọi đối thủ. Tuyển Việt Nam có rất nhiều thay đổi về nhân sự, nhưng ngay lập tức những gương mặt mới được định hình vào phong cách chung của cả một tập thể.

Chuyến đi đầy cực nhọc đến một nơi nắng nóng xa xôi của thầy trò ông Calisto đã mang lại kết quả ngoài mong đợi. Tiếp tục giành chiến thắng trước một đội bóng Tây Á, bóng đá Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn. Thêm nữa, trận đấu này được coi như bước chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2011 gặp một đội bóng Tây Á khác là Syria vào cuối năm nay.

Sau chiến thắng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam bắt đầu mơ về một suất dự vòng chung kết bóng đá Châu Á. Tại sao không?!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.