Bất ngờ sân cỏ
Những trận đấu khởi đầu mùa giải 2010 đã đem lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Thế nhưng, kết quả của nhiều trận đấu lại không hoàn toàn diễn ra theo mong đợi.
Cuối tuần qua, mùa bóng 2010 đã bắt đầu được hâm nóng với trận tranh Siêu cúp quốc gia 2009 và các trận đấu vòng 1/16 Cúp quốc gia 2010.
1- Trận tranh Siêu cúp quốc gia diễn ra trên sân Ninh Bình. Trước trận này, chẳng ai nghi ngờ về khả năng chiến thắng của SHB Đà Nẵng trước Lam Sơn Thanh Hóa. Người ta dự đoán đội bóng sông Hàn sẽ đoạt Siêu cúp để viết nên lịch sử là đội bóng đầu tiên đoạt cú “ăn ba” trong một mùa giải khi giành cả ba chức vô địch V.League, Cup quốc gia và Siêu cúp quốc gia. Bởi, đối thủ của SHB Đà Nẵng là Lam Sơn Thanh Hóa, một đội bóng mới được “mua” về từ Thể Công, còn rất nhiều khó khăn trong những ngày đầu.
Vậy mà, Lam Sơn Thanh Hóa đã hạ gục SHB Đà Nẵng trên chấm phạt đền luân lưu, để lần đầu tiên mang Siêu cúp quốc gia về xứ Thanh. Bóng đá là thế. Mơ mà chẳng được, chẳng “dám” nhưng cố gắng vẫn có thể làm nên!

Lam Sơn Thanh Hóa bất ngờ đánh bại SHB Đà Nẵng.
2- Vòng 1/16 Cup quốc gia 2010 đã diễn ra trong hai buổi chiều cuối tuần. Từ vài năm nay, cái Cup quốc gia này vốn chẳng được tất cả các đội bóng, nhất là các đội đang chơi ở giải hạng Nhất mặn mà gì. Thế nhưng, đấy là chuyện của những vòng đấu về sau. Còn ở trận đầu ra quân này, dường như các đội đều muốn vào sân thi đấu hết mình. Âu cũng là dịp xem xét lại mọi công việc chuẩn bị cho một mùa giải mới của hạng Nhất và V.League sẽ chính thức khởi tranh vào cuộc cuối tuần này.
Ở vòng đấu đầu tiên, người ta tin chắc rằng các đội ở hạng V.League sẽ dễ dàng vượt qua các đội ở hạng Nhất. Thế nhưng trên sân cỏ vẫn cứ diễn ra những kết quả ngoài ý muốn. Trước ngày vào giải, “đại gia” Hà Nội T&T đặt chỉ tiêu lọt vào top 3 V.League và vào tới trận bán kết Cúp quốc gia. Vậy mà trận ra quân ở vòng 1/16 Cup quốc gia, Hà Nội T&T đã gục ngã trên chấm phạt đền trước đội bóng hạng Nhất Hà Nội ACB.
3- Mới chỉ là vòng đấu đầu tiên của mùa bóng 2010 mà sân cỏ đã diễn ra không ít bất ngờ. Người mong và tin sẽ chiến thắng thì lại gục ngã. Kẻ chẳng dám mơ thắng trận thì lại hạ gục kẻ ở kèo trên. Bóng đá là như vậy. Bên cạnh những khả năng và thực lực về chuyên môn, về tiền bạc, đừng quên sân cỏ còn có những điều may rủi nữa. Chính vì thế, hy vọng mùa giải năm nay sẽ còn tiềm ẩn nhiều điều bất ngờ đan xen với sự hấp dẫn và kịch tính. Tất cả những điều đó làm nên sự cuốn hút của sân cỏ với người hâm mộ cả nước./.