Bilbao tiễn MU ra khỏi cúp châu Âu

Sau khi bị loại khỏi Champions League, MU cũng không thể tiếp tục đi sâu tại Europa League khi họ để Bilbao thắng cả hai lượt trận và bị loại ngay từ vòng knock-out đầu tiên

Bất ngờ để thua 2 – 3 ngay tại Old Trafford cách đây 1 tuần, các cầu thủ Manchester Utd không thể lật ngược thế cờ trong chuyến làm khách tại Tây Ban Nha. Thậm chí MU còn tiếp tục hứng chịu một trận thua khi để Bilbao vượt qua với tỷ số 2 – 1. Với kết quả 5 – 3 sau hai lượt trận, A.Bilbao loại MU ra khỏi Europa League.

Các bàn thắng của đội chủ nhà Bilbao được ghi do công của  Llorente ở phút 23 và De Marcos ở phút 65. Mãi tới phút 80, Rooney mới chọc thủng lưới đội bóng đại diện Tây Ban Nha.

Nỗi thất vọng hiện lên rõ khuôn mặt của Rooney và các đồng đội (Ảnh: Getty Images).

Bất ngờ để thua 2 – 3 ngay tại Old Trafford cách đây 1 tuần, các cầu thủ Manchester Utd không thể lật ngược thế cờ trong chuyến làm khách tại Tây Ban Nha. Thậm chí MU còn tiếp tục hứng chịu một trận thua khi để Bilbao vượt qua với tỷ số 2 – 1. Với kết quả 5 – 3 sau hai lượt trận, A.Bilbao loại MU ra khỏi Europa League.

Sau khi bị FC Basel loại khỏi Champions League, HLV Ferguson đã phát biểu rằng ông chưa từng vô địch Europa League và ông muốn có nó. Song những lời nói của vị chiến lược gia người Scotland cho tới thời điểm này đã hoàn toàn không còn giá trị. Đội bóng của ông đã bị loại ra khỏi đấu trường “hạng 2” ở châu Âu.

Để thua với tổng tỷ số 3 – 5 sau cả hai lượt trận, chắc chắn các cầu thủ MU không còn gì mà có thể luyến tiếc được nữa. Họ đã chơi mờ nhạt ở trận lượt đi và ở trận lượt về này mọi thứ cũng không được cải thiện là bao. Một mình Rooney trên hàng công không thể giúp MU đảo ngược được tình thế hay nói một cách chính xác hơn, Bilbao chiến thắng một cách xứng đáng bởi lối chơi vô cùng hợp lý.

Được thi đấu trên sân nhà San Mames, ngay từ những phút đầu tiên các cầu thủ Bilbao đã chơi rất tự tin. Họ vẫn cầm bóng và phối hợp tốt như thường lệ, còn United tỏ ra thiếu chính xác trong những pha lên bóng của mình. Phút thứ 14, các cầu thủ Bilbao có pha phối hợp 1 chạm đẹp mắt ngay trước vòng cấm đia của United và bóng đến chân Muniain. Cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha có cú dứt điểm đập cột dọc khung thành của De Gea, một lời cảnh báo đanh thép đến hàng phòng ngự của Quỷ Đỏ!

De Marcos ghi bàn kết liễu số phận của MU tại cúp châu Âu năm nay (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, những CĐV của đội bóng xứ Basque cũng không phải chờ đợi quá lâu. Phút 23, Llorente bắt vô-lê cực nhanh và chính xác, từ đường chuyền xuống của đồng đội đánh bại thủ thành De Gea. Tỷ số là 1 – 0. Khó khăn càng thêm chồng chất với United khi tỉ số sau 2 lượt trận đã là 4-2, và nếu muốn vào vòng trong, United phải ghi ít nhất 3 bàn nữa.

Song với những gì thể hiện tại San Mames ở trận đấu này, MU không thể giải quyết được khó khăn đó. Lối chơi bạc nhược cộng thêm với những pha lên bóng cẩu thả của Quỷ đỏ khiến bàn thắng thứ 2 đến với Bilbao không có gì là bất ngờ. Phút 65, từ một pha tấn công ở biên trái, bóng được lật vào trong vòng cấm địa của MU và tìm đến chân của De Marcos và tiền vệ này đã dứt điểm cực kỳ quyết đoán. Bàn thắng của De Marcos như là một dấu chấm hết cho hy vọng của MU.

Nỗi thất vọng của các Manucian có lẽ giảm đi phần nào khi ở phút 80, Rooney ghi bàn danh dự cho đội khách với cú cứa lòng chuẩn xác. Nhưng bàn đó chẳng thấm vào đâu khi MU đã để thủng lưới tới 5 bàn. Chịu thất bại muối mặt với tổng tỷ số 5 -2, MU dừng bước.

Có thể nói trong hai trận đi và về với MU, đại diện của Tây Ban Nha – A.Bilbao đều là những người chơi tốt hơn và họ xứng đáng giành quyền đi tiếp. Còn đối với MU, giờ đây họ chỉ còn 1 cái đích để hướng tới đó là chức vô địch Premier League, nơi họ đang đứng vững tại ngôi đầu BXH./.


(Clip diễn biến chính)

Đội hình thi đấu

Athletic Bilbao: Iraizoz, Aurtenetxe, Amorebieta, Iraola, Iturraspe, Susaeta , Herrera Ander (Perez - 82'), Javi Martinez, Llorente (Toquero Pinedo - 40'), De Marcos, Muniain (San Jose Dominguez - 88').

Man Utd: De Gea, Evra, Ferdinand (Smalling - 63'), Evans, Rafael, Giggs (Welbeck - 68'), Park Ji-sung, Carrick (Pogba - 63'), Young, Cleverley, Rooney.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên