Bỏ châu lục, đá V-League

Không còn bị ám ảnh bởi “gánh nặng châu lục”, SLNA tự tin mang đến đất Cảng đầy đủ binh hùng tướng mạnh, song buồn thay, “khôn ngoan” vẫn “không lại với… trời”

Trước thời điểm diễn ra trận đấu “đinh” vòng 16, V.League 2011 (Vicem Hải Phòng - Sông Lam Nghệ An), người hâm mộ đã bàn nhiều về việc HLV trưởng SLNA chủ động “buông” sân chơi châu lục để dốc cạn túi cho “canh bạc” V.League - Nơi mà đội bóng xứ Nghệ đang nắm thế thượng phong trong cuộc đua song mã (SLNA và SHB Đà Nẵng).

Trọng Hoàng (9) đã có một trận đấu mờ nhạt với Vicem Hải Phòng

Thật vậy, trước đối thủ Persipura Jayapura (Indonesia) vốn được nhận định là cân tài cân sức, chẳng ai có thể ngờ BHL SLNA chỉ tung ra đội hình dự bị để rồi thua tan tác 1-3 ngay tại sân nhà.

Với 7 điểm nhiều hơn kẻ bám đuôi, đội bóng bên bờ sông Lam đang đứng trước cơ hội “mười năm có một” đưa chiếc cúp VĐQG về lại sân Vinh sau một thập niên trắng tay (chức vô địch V.League gần nhất của SLNA là mùa giải 2000-2001). Thêm nữa, thứ hạng trên BXH V.League mới là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo CLB, ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc “ghế” HLV trưởng đang ngồi. Vậy nên, việc Hữu Thắng “khôn nhà dại chợ” - là điều đã được giới chuyên môn dự báo từ trước.

Không còn bị ám ảnh bởi “gánh nặng châu lục”, SLNA tự tin mang đến đất Cảng đầy đủ binh hùng tướng mạnh (chỉ trừ Kavin do chấn thương) với hai mục tiêu rất rõ ràng: cắt đuôi kẻ bám đuổi và phá cái “dớp” 6 năm liên tiếp không thể ca khúc khải hoàn tại chảo lửa Lạch Tray. Không những thế, để chuẩn bị cho trận đánh lớn, lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ đã “ngồi lại với nhau”, cùng “mổ băng” những trận đấu trước đấy để tìm ra nguyên nhân đội SLNA không thể thắng mỗi khi hành quân đến thành phố hoa phượng đỏ.

Quyết tâm là thế, nhưng trước một Vicem Hải Phòng đang có dấu hiệu hồi sinh, đội bóng bên bờ sông Lam chỉ còn là cái bóng của chính mình. Đội bóng đang dẫn đầu giải V.League 2011 chỉ tạo ra được một cơ hội trong suốt 45 phút đầu tiên - tình huống sút bóng chệch cột dọc của Trọng Hoàng. Trong một buổi chiều bế tắc, Hữu Thắng đã làm tất cả để có thể thay đổi tình hình. Hồng Việt, Công Mạnh được đưa vào sân để thay Trọng Hoàng, Văn Bình chơi không thật sự hiệu quả. SLNA đã có những phút thi đấu khởi sắc nhưng vẫn không thể khoan thủng được hàng phòng ngự chắc chắn, kỷ luật của đội chủ nhà.

HLV trưởng Hữu Thắng cũng như BHL đội bóng SLNA đã có những tính toán có thể nói là chiến lược, song buồn thay, “khôn ngoan” vẫn “không lại với… trời”! Trong bối cảnh V.League còn tới 10 vòng đấu; “giấc mơ con” của người xứ Nghệ tưởng chừng đã sắp thành hiện thực bỗng chốc lại trở nên mong manh bởi khoảng cách 4 điểm trong khi giải còn tới 10 vòng không phải “không thể san lấp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.