Bộ trưởng Thể thao Anh không biết luật bóng đá
Bộ trưởng Văn hoá, Truyền thông và Thể thao nước Anh, Jeremy Hunt, vừa tiết lộ ông sẽ có một số buổi làm việc ngoài giờ với các chuyên gia bóng đá Anh để học thêm về luật bóng đá.
Vị Bộ trưởng 45 tuổi này đã buộc phải điện thoại cho các quan chức Liên đoàn Bóng đá Anh để yêu cầu được bổ túc thêm về luật bóng đá Anh, vốn có tới hàng nghìn điều luật được xây dựng từ năm 1863.
Bộ trưởng Hunt thừa nhận, ông không hiểu biết gì về bóng đá, dù là người đứng đầu ngành. Trong một lần phát biểu ông cho biết, đang lập kế hoạch theo học một khoá làm trọng tài để hiểu hơn về cách bắt việt vị cầu thủ của các trọng tài trên sân.
Ông Hunt nói: “Tôi chuẩn bị theo học một khoá làm trọng tài, ngay khi sắp xếp được thời gian rảnh. Tôi buộc lòng phải nói là mình không hiểu chút gì về luật việt vị. Tôi đã bày tỏ vấn đề này với một số người ở Liên đoàn bóng đá Anh và họ quyết định cử một số chuyên gia tới văn phòng của tôi vào ngày mai”.
“Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng các trọng tài đôi khi phải khoẻ, thậm chí chạy còn nhanh hơn các cầu thủ bởi cầu thủ đôi khi còn có thể đi bộ trên sân, nhưng các trọng tài luôn phải có mặt đúng thời điểm, tại tình huống nóng bỏng nhất” – ông Hunt cho biết.
Ông Hunt cũng cho biết, khi đến dự khán trận đấu giữa Chelsea và Liverpool tại giải Champions League hồi năm ngoái và trận derby London giữa Arsenal và Tottenham trong năm nay. Ông Hunt từng phải lên tiếng xin lỗi các cổ động viên Liverpool khi nói rằng chủ nghĩa Holigan đã góp phần gây ra thảm hoạ Hillsborough ngày 15.4.1989, khiến 96 người chết, 766 người bị thương. Tất cả đều là cổ động viên của Liverpool./.