Bóng đá Brazil “chảy máu tài năng”

Ở Brazil, Manchester United tuyển dụng hai chuyên gia săn lùng tài năng (trong đó có Toulmin) với mức lương hậu hĩnh chỉ để đi “coi giò coi cẳng” các ngôi sao trẻ.

Đầu tháng này, cựu danh thủ Brazil Carlos Alberto, đội trưởng của đội hình vô địch World Cup 1970, từng chỉ trích Manchester United là “cưỡng đoạt bóng đá Brazil” khi cướp đi nhiều tài năng trẻ của thiên đường bóng đá này. Thậm chí, Alberto còn đề nghị FIFA can thiệp ngăn chặn tình trạng bóng đá Brazil bị “chảy máu tài năng” trước sự tham lam của các CLB đại gia Châu Âu.

Và giờ hẳn Alberto sẽ còn giận dữ với Manchester United hơn. Trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè đang hồi nóng bỏng, nhà ĐKVĐ bóng đá Anh đã chính thức đàm phán với Gremio về tiền vệ tấn công Douglas Costa, ngôi sao trẻ của Brazil được coi là “Ronaldinho” mới. Sau khi để mất Cristiano Ronaldo vào tay Real Madrid đồng thời Carlos Tevez chắc chắn ra đi, Sir Alex Ferguson đang khẩn trương tăng cường lực lượng cho hàng công. Gương mặt mới 18 tuổi này là một sự lựa chọn rất hợp lý, đặc biệt khi Manchester United vừa khẳng định chính sách “U-26” trong chuyển nhượng (chỉ mua các cầu thủ dưới 26 tuổi trong các hợp đồng quan trọng).

Có không ít bàn tán xung quanh chính sách giới hạn về tuổi đó bởi nó loại khỏi danh sách nhiều đối tượng mà Manchester United được cho là đang theo đuổi như Franck Ribery (Bayern Munich, vừa vặn 26 tuổi) hay David Villa (Valencia, đã 27 tuổi). Có nhiều lí do để Manchester United theo đuổi chính sách trẻ hóa. Nó giúp hạn chế rủi ro “đầu tư nhầm” trên thị trường chuyển nhượng và thậm chí còn có thể đem lại lợi nhuận lớn nếu phát hiện được các ngôi sao như trường hợp Ronaldo. Sáu năm trước, Manchester United chỉ bỏ ra hơn 12 triệu bảng để có anh và giờ đây bán lại cho Real Madrid với con số kỷ lục thế giới mới 80 triệu bảng.

Thực ra từ vài năm gần đây, Manchester United đã thực thi chính sách “trẻ hóa” mà khá nhiều trong số các gương mặt “búng ra sữa” đó đến từ Brazil. Sau khi ký hợp đồng với tiền vệ Anderson từ Porto hồi mùa Hè 2007, trong 2 năm qua, Sir Alex đã đem về Old Trafford thêm 3 cái tên trẻ trung từ xứ sở samba là anh em nhà Da Silva (Rafael cùng Fabio) và Rodrigo Possebon. Giờ đây, Douglas đang được chờ đợi là nhân vật thứ 4.

Hơn 1 năm qua, Manchester United đã ngắm nghía tài năng trẻ này. John Calvert-Toulmin, chuyên gia săn lùng của Quỷ Đỏ tại Nam Mỹ, hồi năm ngoái đã từng đề nghị Sir Alex ký hợp đồng với “tiểu Ronaldinho”. Sir Alex chần chừ, vì lúc đó, nhu cầu tân binh ở Old Trafford không cao. Nhưng hiện tại, với việc Ronaldo và Tevez ra đi, Manchester United không chỉ cần lấp những khoảng trống đó mà còn phải sẵn sàng cho một thế hệ mới.

Chờ đợi Douglas hay những ngôi sao trẻ Brazil khác nhanh chóng trở thành chỗ dựa mới cho Sir Alex là chuyện viễn tưởng. Cần có thời gian cho họ thích nghi. Thậm chí như trường hợp Anderson được nhiều kỳ vọng cũng bị coi là chưa đáp ứng yêu cầu sau 2 năm khoác màu áo Đỏ. Nhưng có thể thấy, thị trường cầu thủ Nam Mỹ này đang được Manchester United đặc biệt quan tâm. Ngoài Douglas (dự kiến giá khá đắt, gần 20 triệu bảng), Quỷ Đỏ đang thương lượng với Corinthians để mua Dodo, 17 tuổi, một hậu vệ triển vọng mà dự kiến sẽ tới Old Trafford đầu năm tới.

Họ không “tình cờ” tìm ra những cái tên này. Ở Brazil, Manchester United tuyển dụng hai chuyên gia săn lùng tài năng (trong đó có Toulmin) với mức lương hậu hĩnh chỉ để đi “coi giò coi cẳng” các ngôi sao trẻ. Năm ngoái, Manchester United còn đạt được một thỏa thuận với Desportivo Brasil, một CLB chuyên về đào tạo trẻ. Theo thỏa thuận này, “đại gia” xứ sở sương mù sẽ được ưu tiên lựa chọn các hòn ngọc quý trong hơn 120 cầu thủ nhí tài năng đang được rèn giũa ở Sao Paulo dưới bàn tay của Carlos Alberto Parreira, HLV vô địch World Cup 1994 cùng ĐT Brazil.

Cho đến lúc này, người ta vẫn cho rằng các ngôi sao Nam Mỹ không thích hợp lắm với bóng đá Anh mà ngay cả trường hợp gần nhất là Robinho cũng chưa thành công tại Manchester City. Nhưng “cuộc cách mạng samba” đang diễn ra ở bên kia thành phố với nửa Đỏ lừng lẫy Manchester United. Hãy cùng chờ đợi một thế hệ Quỷ Đỏ mang thương hiệu “Brazil”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.