Bóng đá không chỉ là bóng đá
Với đa phần người yêu bóng đá Italy, Serie A không chỉ là bóng đá, mà còn là cuộc sống, văn hóa của đất nước. Phong cách cổ điển, lịch lãm của đất nước Italy đã theo xuống tận sân cỏ
Aguero không tới, Rossi chẳng hồi hương và Mr.X cũng chưa xuất hiện, nhưng bất chấp tất cả, Serie A mòn mỏi, già nua, khắc nghiệt và đầy toan tính lại chuẩn bị bắt đầu. Những SVĐ nhỏ bé, cũ kỹ, được xây từ những năm 30 của thế kỷ trước lại được mở cửa đón những người sẵn sàng chấp nhận ngồi lên cả cỏ để thưởng thức bóng đá.
Mùa giải năm nay, ngôi sao mang tầm thế giới ở Serie A không quá nổi số ngón tay, nó sống bằng hơi thở gấp gáp của những người đã ở xế chiều. Để thoát khỏi tình cảnh đó, hơn bất kỳ nơi đâu, Serie A hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng, với đủ dạng, miễn phí, mượn, đồng sở hữu (chủ yếu nhằm hợp thức hóa các khoản thuế), đến những cầu thủ lần đầu đặt chân đến Italy. Song tất cả những bản hợp đồng ở mùa giải này đều không quá 20 triệu euro.
Juventus, lớn tiếng nhất trong kỳ chuyển nhượng với 11 bản hợp đồng được ký vẫn đang ngổn ngang trong công trường xây dựng lại đội bóng. AC Milan, nhà ĐKVĐ vẫn chưa có được một ngôi sao nào tới như lời hứa. Inter Milan thì đang phá nát những gì mà Mourinho đã làm khi để những con át chủ bài như Eto’o, Sneijder làm mình làm mẩy ra đi. AS Roma với dòng tiền đầu tư thì đang “Tây Ban Nha hóa” từ người chỉ đạo tới cầu thủ. Có thể khẳng định rằng, Serie A mùa giải năm nay mang linh hồn của những ngoại binh.
Trước khi giải bắt đầu, hiện vẫn còn hàng loạt những lộn xộn đe dọa nó. Một cuộc đình công lớn của các cầu thủ đang khiến những tifosi lo ngại về việc Serie A có thể đình trệ lại. Các ông chủ của 20 đội bóng tuy tuyên bố sẵn sàng ngồi lại vào bàn đàm phán để thương lượng nhưng đã gặp phải sự phản đối dữ dội của các cầu thủ, những người cảm thấy bức xúc với bộ luật hiện tại khi họ bị ép buộc phải rời CLB trước khi hết hạn hợp đồng nhằm kiếm những đồng xu chuyển nhượng cho đội bóng chủ quản.
Vậy đó, Serie A trong bước khởi động mùa giải mới đã gặp quá nhiều vấn đề. Nhưng không phải vì thế, những người yêu Serie A mất đi sự hứng khởi. Vé vẫn được bán, nhiều nhất là của Juventus khi lượng CĐV của họ vẫn ầm ầm kiếm vé xem cả mùa. Đã có 23.000 vé như vậy được bán ra, tăng 56% so với cùng kì năm trước. Ở Anh, người ta coi bóng đá là giải trí, là truyền thông. Ở Đức, bóng đá là tinh thần, là sức mạnh. Ở Pháp, bóng đá là lãng mạn, nhưng ở Italy, bóng đá đơn giản là cuộc sống.
Trong một lần tới Roma, anh bạn người Italy Roberto của tôi đã kể, thực sự Serie A không chỉ là bóng đá, đó còn là cuộc sống, văn hóa của đất nước anh. Phong cách cổ điển, lịch lãm của nước Italy đã theo xuống tận sân cỏ. Bóng đá ở đây là của những con người tài hoa, phóng túng với những bước chạy đẹp như tranh vẽ. Ở đó vẫn có những cuộc đối đầu kinh điển, những thù hằn và yêu thương mãnh liệt mà Anh hay Tây Ban Nha không bao giờ sánh được. Yêu, chờ đợi, thất vọng, não nề, lại hy vọng và lại yêu đó là bóng đá Italy, vòng quay vẫn như thế dù có quay bao nhiêu lần chăng nữa.
Số người yêu Serie A ở Việt Nam giờ chẳng nhiều thêm, nhưng cũng không ít đi vì những ai đã trót mang tình cảm với giải đấu này sẽ không bao giờ bỏ được. Serie A dành cho những người sống chậm, thích lang thang tìm những gì hay ho trong những cái cũ kỹ và bình dị nhất./.