Bóng đá là số 1
Vừa bước vào ngôi đền của những huyền thoại khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2008 do FIFA bầu chọn. Dưới đây là những tâm sự của Ronaldo về cuộc đời, sự nghiệp...
** Vừa trở thành cầu thủ đầu tiên nhận cả 3 danh hiệu: Chiếc giày vàng châu Âu, Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới, anh hãy cho biết cảm nhận của mình?
- Thực sự là tôi rất hạnh phúc và vinh dự. Càng đặc biệt hơn bởi tôi chơi ở vị trí tiền vệ cánh. Thông thường, các chân sút mới là những người được vinh danh. Vì thế, bản thân cũng cảm thấy ngạc nhiên vì mình được xếp vào hàng ngũ những tay săn bàn thượng thặng.
** Tham vọng của cá nhân anh trong tương lai?
- Hy vọng tôi sẽ trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong làng túc cầu Thế giới. Năm nay tôi mới 23 tuổi, thế nên còn rất nhiều thời gian để thực hiện những mục tiêu lớn lao. Tôi muốn mình được mọi người nhớ đến như là danh thủ thành danh trên mọi phương diện.
** Ronaldo suy nghĩ gì nếu không trở thành cầu thủ bóng đá? Anh có “kế hoạch B” nào thuở thiếu niên không?
- Đây quả là câu hỏi hóc búa. Tham vọng và sự tập trung của tôi đều dành cả cho bóng đá. Khi năm hay sáu tuổi, tôi luôn đòi mẹ tặng cho mình trái banh mới nhân dịp Noel hay sinh nhật. Chẳng bao giờ tôi đòi hỏi những chiếc xe đạp, máy tính hay trò chơi điện tử.
Tất cả mọi thứ tôi thích đều liên quan đến túc cầu giáo. Thế nên, ước muốn lớn nhất của cá nhân tôi là được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi không biết mình sẽ làm gì trong tương lai. Nhưng ở thời điểm hiện tại, bóng đá là số 1.
** Cuộc sống trở nên dễ dàng hay khó khăn hơn khi chơi tại một CLB lớn như M.U?
Thật hạnh phúc và sẽ rất tốt cho bạn nếu được chơi bóng cùng các cầu thủ xuất sắc. Ở Old Trafford có rất nhiều ngôi sao đáng để học hỏi. Với bản thân tôi, mỗi mùa giải lại đem đến những trải nghiệm mới. Cách đây 5 năm, tôi đến Manchester và đã chơi tốt. Cứ thế, sự tiến bộ tăng lên qua từng mùa. Tôi nghĩ mình đang ở đội bóng phù hợp nhất. Mọi thứ đều diễn ra hết sức tự nhiên, và tôi muốn giành thêm nhiều danh hiệu nữa trong tương lai.
** Giờ đây, trông Ronaldo giống như một ngôi sao nhạc rock. Sự nổi tiếng có gây phiền toái cho anh?
Tôi chưa từng nghĩ về điều đó. Quãng 3 năm gần đây, cuộc đời tôi thay đổi rất nhiều. Tất cả mọi người trên thế giới đều biết đến Ronaldo. Xét trên nhiều khía cạnh, sự nổi tiếng luôn chứa đựng hai mặt, tốt và xấu. Bạn sẽ gặp chút ít khó khăn khi đương đầu với nó. Dẫu sao, tôi luôn nghĩ về sự nghiệp của bản thân, đấy là điều tối quan trọng. Tôi không quan tâm những gì người ta nói về mình ngoài lề. Bóng đá là sự nghiệp và tất nhiên, tôi sẽ cảm thấy vui nếu ai đó khen ngợi Ronaldo sau những màn trình diễn trên sân cỏ.
** Anh thích đá ở vị trí tự do?
- Năm ngoái, tôi chơi bên cạnh Rooney và Tevez, thỉnh thoảng lại hoán chuyển vị trí cho nhau. Mùa này, chiến thuật vẫn tương tự, bởi chúng tôi tiếp tục đá cùng nhau.
** Cảm nhận của anh ra sao nếu một ngày nào đó, M.U “xiêu lòng” trước lời đề nghị mua Ronaldo của đối thủ cùng thành phố - Man City?
- Tiền không phải là thứ quan trọng nhất. Man City muốn thay đổi, họ thích mua những cầu thủ lớn, nhưng cần phải có thời gian. Sẽ thật thú vị nếu cuộc cạnh tranh ở Premiership xuất hiện cái tên mới (Man City), bên cạnh tứ đại gia M.U, Chelsea, Arsenal và Liverpool.
** Anh cho rằng tiền không phải là tất cả. Vậy tại sao anh lại không chuyển đến sân Bernabeu?
- Nhiều câu hỏi về Real Madrid quá nhỉ? Tôi xin nhắc lại, tiền bạc không phải là lý do thúc đẩy vụ chuyển nhượng, 100% là như vậy.
** Câu hỏi cuối cùng. Anh có thể bật mí bí quyết sút phạt? Làm cách nào để bẻ cong đường đi của trái bóng?
Tôi không biết! (cười). Tất cả là nhờ tập luyện. Về cách thực hiện, xin phép cho tôi được giữ bí mật./.