Bóng đá nam lủi thủi rời SEA Games

Thêm một lần nữa bóng đá Việt Nam lỡ hẹn giấc mơ Vàng tại SEA Games.

Chiều qua (231/11), U23 Việt Nam đại bại trước U23 Myanmar, đồng thời khép lại một kỳ SEA Games đầy kỳ vọng trong buồn tủi.

Nếu như tại kỳ SEA Games cách đây hai năm ở Lào, nói chúng ta tiếc thì còn có lý. Trận chung kết năm ấy, U23 Việt Nam chỉ phải gặp U23 Malaysia, đội bóng từng bị chúng ta hạ đo ván ở vòng bảng với tỷ số 3-1. Ngỡ tưởng gặp lại họ ở trận chung kết, chúng ta lại thắng và đoạt Vàng là cái chắc. Vậy mà, đội bạn đã lật ngược thế cờ để giành Huy chương Vàng.

U23 khép lại SEA Games 26 đầy buồn tủi

Điều dễ nhận thấy nhất qua cả 5 trận vòng bảng là U23 Việt Nam chưa cho thấy một lối chơi đủ sức thuyết phục, ngược lại đã để lộ quá nhiều nhược điểm. Tâm lý thi đấu thiếu ổn định. Hàng phòng thủ thì lỏng lẻo. Hàng tấn công thì dường như không biết ghi bàn, nên ngay trong trận đầu tiên gặp U23 Philippines, các cầu thủ của chúng ta đã bỏ lỡ hàng tá cơ hội có thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Chẳng thế mà ai đó nhận xét rằng U23 Việt Nam đến SEA Games lần này giống như những người đi săn mà không có súng.

Đành rằng U23 Indonesia là một đội bóng mạnh và họ lại có lợi thế được chơi trên sân nhà Bung Karno với sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 10 vạn khán giả. Nhưng, cũng trên cái sân ấy, U23 Malaysia đã đánh bại đội chủ nhà để giành ngôi đầu bảng A? Và sau đó, đã lội ngược dòng để giành HCV. Thua U23 Indonesia trong trận bán kết là hoàn toàn do chúng ta. U23 Việt Nam đã thua kém về mọi mặt, từ kỹ chiến thuật, tâm lý thi đấu cho tới thể lực.  

Chiều qua, để thua tới 4 bàn mà không thấy sự thay đổi nào trong lối chơi của các cầu thủ, cũng như sự chỉ đạo chiến thuật của ông thày Falko Goetz. Ngược lại, U23 Myanmar lại cho thấy sự tiến bộ vượt bậc.

Vừa mới đây thôi, ở giải tập huấn VFF trên sân Mỹ Đình, U23 Việt Nam đã hạ U23 Myanmar tới 5 bàn không gỡ. Đến trận đấu ở vòng bảng, họ đã kiên cường trong thế thua người mà cầm hoà không bàn thắng với U23 Việt Nam. Còn trận này, U23 Myanmar cho thấy sự tiến bộ vượt trội của họ. Zeyar Win đã lập cú đúp ở các phút 35 và 55. Phút 72, Hoàng Thịnh đã đá phản lưới nhà, giúp đối thủ nâng tỷ số lên 3-0 và đến phút 85, Kyao Ko Ko đã có bàn thắng thứ tư cho đội bạn. Chỉ đến phút 88, Lâm Anh Quang mới ghi được một bàn thắng danh dự cho U23 Việt Nam, để khép lại trận thua của U23 Việt Nam với tỷ số 1-4 trước U23 Myanmar. 

Thua trận bán kết tức là U23 Việt Nam đã không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra ban đầu. Không vào được chung kết tức là thành tích của U23 Việt Nam không những không hơn mà còn thua thành tích tại SEA Games cách đây hai năm. Còn trắng tay tại kỳ SEA Games này thì coi như U23 Việt Nam “thất bại toàn tập”.

Bóng đá Việt Nam còn nhiều việc phải làm lắm. Nhưng thôi, chúng ta sẽ còn có nhiều dịp để bàn về nhiều vấn đề đang đặt ra với bóng đá nước nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên