Bóng đá nữ trước giờ khai mạc
Ngày 8/3, giải Vô địch Quốc gia Nữ - Cúp Cánh Buồm Đỏ 2010 chính thức khởi tranh trên sân vận động Hà Nam (tỉnh Hà Nam). Các CLB đã có sự chuẩn bị tốt để có thể công hiến cho người hâm mộ những trận đấu đẹp
Mở đầu mùa bóng 2010 là cặp đấu Phong Phú Hà Nam và Gang thép Thái Nguyên trên sân vận động tỉnh Hà Nam vào 15 giờ chiều 8/3.
Ngày 6/3, các CLB tham gia giải vô địch Quốc gia Nữ đã có mặt tại sân vận động Hà Nam để tập luyện làm quen với mặt sân trước khi bước vào trận đấu. Được đá trên sân nhà là một thuận lợi lớn đối với các cầu thủ Phong Phú Hà Nam, Nhưng không vì thế mà HLV trưởng Lâm Ngọc Lập tỏ ra chủ quan.
Nói về tình hình của đội trước giải đấu, ông Lập chia sẻ: “Đội Phong Phú Hà Nam còn nhiều khó khăn về nhân lực, các em còn trong độ tuổi học phổ thông nhiều. Nhưng dù sao đối với chúng tôi đây là niềm vinh dự nên phải làm hết sức mình”.
Khó khăn là thế, nhưng Ông Lập có quyền an tâm vì hiện nay tinh thần thi đấu của các cầu thủ rất tốt, ai cũng mong muốn dành cho khán giả Hà Nam những trận đấu hay. Đặc biệt đội hình ra quân lần này người hâm mộ sẽ thấy sự quay trở lại của HCV SEA Games 25 Văn Thị Thanh, sau khi có thông tin chị sẽ giải nghệ để hoàn thành việc học.
Văn Thị Thanh cho biết: “Sau SEA Games 25, tôi đã phải tập trung vào công việc học vì đã nghỉ một thời gian dài. Tôi mới quay trở lại tập luyện từ Tết, phong độ có thể chưa được như mình mong muốn, nhưng sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu hết mình để không phụ lòng sự mong mỏi của người dân Hà Nam cũng như của đội bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam”.
Với Ông Đặng Quốc Tuấn, HLV trưởng CLB Hà Nội Tràng An 2 lại tỏ ra khá lạc quan với dàn cầu thủ trẻ của mình, ông coi đây là một cơ hội để các cầu thủ có thể nâng cao khả năng thi đấu. “Hầu như là các vận động viên trẻ đều rất ít kinh nghiệm, nhưng ngược lại tinh thần của các em rất là tốt. Tôi muốn làm sao để các em chơi với tâm lý thoải mái và nhiệt tình”, ông Đặng Quốc Tuấn cho biết.
Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hải Hòa, CLB Gang thép Thái Nguyên cho biết: “Tôi và đồng đội đã chuẩn bị rất vất vả cách đây hơn một tháng. Chúng tôi đều cố gắng trong khi tập luyện cũng như sinh hoạt, mọi người đều bảo nhau cố gắng nỗ lực hết mình, cố gắng đạt kết quả tốt hơn những năm trước. Rất ý nghĩa khi chúng tôi được đá trận khai mạc đầu tiên vào ngày mùng 8/3, nên chúng tôi sẽ cống hiến hết mình để tạo ra đường bóng đẹp”.
Về lực lượng, Hà Nội Tràng An 1 được đánh giá mạnh nhất, bởi tập trung đầy đủ những gương mặt tốt nhất của Hà Nội và Hòa Hợp Hà Nội (Hà Tây cũ) trước đây như Ngọc Anh, Kim Tiến, Minh Nguyệt… Tuy nhiên đội bóng của ông Bá Đông sẽ thiếu vắng chân sút Ngọc Châm, đang trong quá trình hồi phục vết thương. Các đội còn lại như Than Khoáng sản Việt Nam, TP HCM cũng đưa ra sân với đội hình tốt nhất và tinh thần thi đấu cao nhất, để có thể cống hiến những trận đấu hấp dẫn cho khán giả./.