Bóng đá trong "thế giới phẳng"
Câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh Liverpool nhiều khả năng sẽ thuộc sỡ hữu của một ông chủ người Trung Quốc. Và giờ đây, đó đã là một điều quá bình thường
Tại Anh, bất cứ một đội bóng ở một giải đấu nào, không ngoại trừ giải ngoại hạng Anh đều có thể thuộc về một ông chủ nào đó. Chỉ cần ông chủ đó có số tài khoản trong ngân hàng đảm bảo đủ tài chính cho CLB, và thế là đội bóng thuộc về ông ta.
Chelsea có thể mãi mãi chỉ là một đội bóng trung bình ở giải ngoại hạng nếu không có sự xuất hiện của tỉ phú Nga Abramovic. Giờ đây, Liverpool có thể chuyển từ tay người Mỹ sang tay người Trung Quốc. Những CĐV trung thành và các cầu thủ của Liverpool có thể sẽ phát âm được tên ông bầu của họ là Kenny Huang, nhưng chưa chắc đã biết được rằng tỉ phú người Trung Quốc này còn được gọi là Hoàng Kiến Hoa.
Sự việc Kenny Huang đưa ra lời đề nghị mua lại khoản nợ 237 triệu bảng Anh từ Ngân hàng Royal Bank của Scotland và qua đó trở thành người sở hữu CLB Liverpool thay thế 2 ông chủ người Mỹ Gillet và Hicks đã gây nên một sự chú ý đặc biệt, kéo theo nhiều thay đổi. Ngay lập tức, BTC của Primier League đưa ra một qui định mới rằng bất cứ ai muốn sở hữu một đội bóng thuộc giải đấu này phải chứng minh được mình đủ tiềm lực tài chính để duy trì hoạt động của CLB. Người Anh đã rút được kinh nghiệm từ những vụ mua bán của các ông chủ “có tiếng mà không có miếng” lúc trước.
Người châu Á có câu “buôn có bạn, bán có phường”, Kenny Huang có thể không phải một đại gia tiền tấn như Abramovic. Nhưng đằng sau Huang là những quỹ đầu tư khổng lồ, hay nói cách khác, ông ta chỉ là một nhà môi giới. Tương tự như những vụ người Trung Quốc mua thương hiệu Hummer, không có khái niệm ông chủ thực sự mà đó là một người đại diện cho tập thể.
Tương tự như việc Man City biến thành một gã trọc phú tiêu tiền như nước khi có những đồng tiền xanh của những ông chủ Arập, Liverpool có thể sẽ biến thành tỉ phú chỉ sau một đêm nếu có những đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc. Chưa thực sự sở hữu được Liverpool, ông chủ Huang đã thể hiện mình đúng là Kenny “Hoang” với những lời tuyên bố xây SVĐ mới, rằng Roy Hodgson có thể mua bất cứ cầu thủ nào mình muốn, kể cả Messi. Chỉ riêng việc ông chủ Trung Quốc sẵn sàng thanh toán những món nợ kếch xù đã khiến các CĐV Liverpool có niềm tin chắc chắn vào một viễn cảnh tươi sáng cho CLB.
Bóng đá ở đâu cũng vậy, từ Primier League cho đến V-League, tất cả sẽ thay đổi khi có những ông chủ lắm tiền nhiều của nhảy vào đầu tư. Biết đâu, cho đến một ngày nào đó, một đội bóng Anh sẽ thuộc về một ông chủ người Việt? Bóng đá trong thế giới phẳng, mọi điều đều có thể xảy ra./.