Con gái giận dỗi vì không được bố mẹ mua cho điện thoại xịn

VOV.VN - Hai vợ chồng tôi chỉ có một cô con gái nên vô cùng chiều chuộng con bé. Gần đây, con gái tức giận vì đòi mua điện thoại xịn mà chúng tôi không đồng ý.

Hai vợ chồng tôi chỉ có một con gái, năm nay đang học lớp 9. Chúng tôi phải chạy chữa 10 năm mới có con, nên cô cùng chiều chuộng con bé. Có lẽ vì vậy, càng lớn con càng bướng bỉnh khó dạy bảo.

Vợ chồng tôi đều làm nhân viên văn phòng. Thu nhập mỗi tháng chỉ đủ ăn, gửi tiết kiệm và trả góp hàng tháng tiền mua nhà. Bố mẹ hai bên cũng không giàu có gì nên chúng tôi cũng không nhờ vả được gì nhiều. Hàng tháng, tôi chỉ mong cả nhà khỏe mạnh và không bao giờ phải đi bệnh viện, vì nếu như vậy thì tôi không đủ tiền xoay xở.

Dù khó khăn nhưng chúng tôi không để con gái phải thiếu thốn điều gì. Chúng tôi cho con gái ăn mặc đẹp, đi học trường tốt, không có gì thua kém bạn bè. Con bé lại hay chơi với những người bạn khá giả nên luôn muốn được như bạn bè. Con hay xin tiền bố mẹ để mua quần áo đẹp, đi cà phê, tụ tập với bạn bè. Nhiều lần tôi cũng khuyên con không nên tiêu tốn quá nhiều cho những hoạt động này, nhưng con bé lại bảo nếu không làm thế thì sẽ mất mặt với bạn bè. Nhiều khi con xin tiền mà tôi không có sẵn để đưa, con sẽ khóc lóc, không chịu nói chuyện với bố mẹ, cho đến khi yêu cầu được đáp ứng. 

Gần đây, con bé tham gia thi và đạt giải trong kỳ thi quốc tế. Chúng tôi vô cùng vui mừng, hứa sẽ thưởng cho con một món quà. Trong bữa cơm hôm ấy, con bé đòi phần thưởng là một chiếc điện thoại mới. Điện thoại cảm ứng mà con đang dùng rất tốt thế nhưng con đòi mua chiếc mới trị giá 20 triệu. Con bảo con thấy xấu hổkhi bạn bè ai cũng dùng điện thoại xịn, chỉ có con thì không.

Hai vợ chồng tôi khuyên con rằng, con nên chọn món quà có già trị nhỏ hơn, vì chiếc điện thoại đó là không cần thiết. Hơn nữa, gia đình khó khăn, lại vừa vào năm học mới phải chi nhiều khoản, nên bố mẹ không có nhiều tiền như vậy. Nghe vậy, con gái lại nước mắt lã chã, bảo rằng bố mẹ không yêu con. Con bảo, nếu không thể đáp ứng con thì còn sinh con ra làm gì.  Nói xong, liền đi thẳng vào phòng, bỏ bữa cơm tối đang ăn dở. Biết tính con, nên vợ chồng cũng kệ không nói gì.

Ngày hôm sau, con bé vẫn ra khỏi nhà nhưng không đi học. Con bé ở lì nhà bạn, bảo rằng chỉ chịu về khi bố mẹ mua điện thoại mới, mặc cho bố mẹ nói gì thì nói. Chồng tôi bảo, không mua gì hết, không về thì ở nhà bạn luôn. Nhưng chuyện này làm ầm lên với các phụ huynh khác, tôi thấy vô cùng xấu mặt.

Gia đình tôi vẫn vô cùng căng thẳng vì con gái không chịu về. Bố mẹ của người bạn học cũng gọi điện cho tôi mấy lần, ý bảo tôi sang đưa con về. Mà khi tôi sang đón, thấy vẫn chưa có điện thoại, con vẫn không chịu về. Tôi định lén chồng đi vay tiền, mua cho con một chiếc điện thoại cho xong chuyện; nhưng lại sợ làm hư con, lần sau con lại làm thế này để đạt được yêu cầu. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chàng trai khiếm thị không tìm được vợ vì có tiêu chuẩn cao
Chàng trai khiếm thị không tìm được vợ vì có tiêu chuẩn cao

VOV.VN - Chàng trai khiếm thị trong câu chuyện vẫn sống độc thân, vì chưa tìm được người phụ nữ đạt tiêu chuẩn làm vợ của mình. Chuyên gia đưa ra lời khuyên cho nhân vật chính trong câu chuyện.

Chàng trai khiếm thị không tìm được vợ vì có tiêu chuẩn cao

Chàng trai khiếm thị không tìm được vợ vì có tiêu chuẩn cao

VOV.VN - Chàng trai khiếm thị trong câu chuyện vẫn sống độc thân, vì chưa tìm được người phụ nữ đạt tiêu chuẩn làm vợ của mình. Chuyên gia đưa ra lời khuyên cho nhân vật chính trong câu chuyện.

Tôi và người yêu bất đồng quan điểm về chuyện sinh con
Tôi và người yêu bất đồng quan điểm về chuyện sinh con

VOV.VN - Người yêu tôi cho rằng, hôn nhân hạnh phúc không nhất thiết phải cần có những đứa trẻ. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy.

Tôi và người yêu bất đồng quan điểm về chuyện sinh con

Tôi và người yêu bất đồng quan điểm về chuyện sinh con

VOV.VN - Người yêu tôi cho rằng, hôn nhân hạnh phúc không nhất thiết phải cần có những đứa trẻ. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy.

Người yêu dọa chia tay nếu tôi không chịu ngủ với anh ta
Người yêu dọa chia tay nếu tôi không chịu ngủ với anh ta

VOV.VN - Đến nay, tôi đã có hai mối tình. Nhưng mỗi lần yêu nhau, người yêu tôi đều đòi quan hệ tình dục, nhưng tôi đều từ chối.

Người yêu dọa chia tay nếu tôi không chịu ngủ với anh ta

Người yêu dọa chia tay nếu tôi không chịu ngủ với anh ta

VOV.VN - Đến nay, tôi đã có hai mối tình. Nhưng mỗi lần yêu nhau, người yêu tôi đều đòi quan hệ tình dục, nhưng tôi đều từ chối.

Ở tuổi 35, chị gái tuyên bố muốn làm mẹ đơn thân
Ở tuổi 35, chị gái tuyên bố muốn làm mẹ đơn thân

VOV.VN - Trong khi tôi đã lấy chồng và có hai con, chị gái vẫn độc thân. Gần đây, chị đột nhiên thông báo muốn làm mẹ đơn thân.

Ở tuổi 35, chị gái tuyên bố muốn làm mẹ đơn thân

Ở tuổi 35, chị gái tuyên bố muốn làm mẹ đơn thân

VOV.VN - Trong khi tôi đã lấy chồng và có hai con, chị gái vẫn độc thân. Gần đây, chị đột nhiên thông báo muốn làm mẹ đơn thân.

Tâm sự của người đàn ông 50 tuổi còn "zin"
Tâm sự của người đàn ông 50 tuổi còn "zin"

VOV.VN - Ở tuổi 50, người đàn ông trong câu chuyện vẫn sống độc thân, chưa từng gần gũi bất kỳ người phụ nữ nào. Anh chia sẻ, dù anh rất muốn lập gia đình, nhưng chính sự nhát gái đã ngăn cản anh.

Tâm sự của người đàn ông 50 tuổi còn "zin"

Tâm sự của người đàn ông 50 tuổi còn "zin"

VOV.VN - Ở tuổi 50, người đàn ông trong câu chuyện vẫn sống độc thân, chưa từng gần gũi bất kỳ người phụ nữ nào. Anh chia sẻ, dù anh rất muốn lập gia đình, nhưng chính sự nhát gái đã ngăn cản anh.

Bố mẹ ra sức ngăn cấm tình yêu chỉ vì xuất thân của bạn trai tôi
Bố mẹ ra sức ngăn cấm tình yêu chỉ vì xuất thân của bạn trai tôi

VOV.VN - Thấy xuất thân nghèo khó của bạn trai, gia đình tôi nhất quyết ngăn cấm tình yêu của chúng tôi. Thế nhưng, anh ấy lại rủ tôi đi biệt xứ, đợi gạo nấu thành cơm thì về trình diện gia đình.

Bố mẹ ra sức ngăn cấm tình yêu chỉ vì xuất thân của bạn trai tôi

Bố mẹ ra sức ngăn cấm tình yêu chỉ vì xuất thân của bạn trai tôi

VOV.VN - Thấy xuất thân nghèo khó của bạn trai, gia đình tôi nhất quyết ngăn cấm tình yêu của chúng tôi. Thế nhưng, anh ấy lại rủ tôi đi biệt xứ, đợi gạo nấu thành cơm thì về trình diện gia đình.

Người vợ lo lắng vì không đáp ứng được nhu cầu sinh lý tuổi 60 của chồng
Người vợ lo lắng vì không đáp ứng được nhu cầu sinh lý tuổi 60 của chồng

VOV.VN - Dù đã bước sang tuổi 60 nhưng người chồng vẫn có nhu cầu sinh lý rất cao, khiến vợ không đáp ứng được. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra giải pháp cho vấn đề này.

Người vợ lo lắng vì không đáp ứng được nhu cầu sinh lý tuổi 60 của chồng

Người vợ lo lắng vì không đáp ứng được nhu cầu sinh lý tuổi 60 của chồng

VOV.VN - Dù đã bước sang tuổi 60 nhưng người chồng vẫn có nhu cầu sinh lý rất cao, khiến vợ không đáp ứng được. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra giải pháp cho vấn đề này.

Tôi nhói lòng khi nghe điều ước sinh nhật của con gái
Tôi nhói lòng khi nghe điều ước sinh nhật của con gái

VOV.VN - Tôi ly hôn với chồng cũ vì bắt gặp anh ta ngoại tình. Thế nhưng, trong ngày sinh nhật, con gái tôi thổ lộ một điều ước, mong bố mẹ quay lại với nhau

Tôi nhói lòng khi nghe điều ước sinh nhật của con gái

Tôi nhói lòng khi nghe điều ước sinh nhật của con gái

VOV.VN - Tôi ly hôn với chồng cũ vì bắt gặp anh ta ngoại tình. Thế nhưng, trong ngày sinh nhật, con gái tôi thổ lộ một điều ước, mong bố mẹ quay lại với nhau

Xem trộm điện thoại của chồng, vợ phát hiện chồng mình đang ngoại tình
Xem trộm điện thoại của chồng, vợ phát hiện chồng mình đang ngoại tình

VOV.VN - Tình cờ xem trộm điện thoại của chồng, người phụ nữ phát hiện anh đang ngoại tình. Chuyên gia Đinh Đoàn đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề này.

Xem trộm điện thoại của chồng, vợ phát hiện chồng mình đang ngoại tình

Xem trộm điện thoại của chồng, vợ phát hiện chồng mình đang ngoại tình

VOV.VN - Tình cờ xem trộm điện thoại của chồng, người phụ nữ phát hiện anh đang ngoại tình. Chuyên gia Đinh Đoàn đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề này.

Chỉ sau một bữa rượu, chồng và anh trai tôi cạch mặt nhau
Chỉ sau một bữa rượu, chồng và anh trai tôi cạch mặt nhau

VOV.VN - Chồng và anh trai tôi vốn là bạn thân từ hồi đại học. Thế mà chỉ sau một bữa rượu, hai người lại cạch mặt nhau.

Chỉ sau một bữa rượu, chồng và anh trai tôi cạch mặt nhau

Chỉ sau một bữa rượu, chồng và anh trai tôi cạch mặt nhau

VOV.VN - Chồng và anh trai tôi vốn là bạn thân từ hồi đại học. Thế mà chỉ sau một bữa rượu, hai người lại cạch mặt nhau.