CĐV biến sân bóng thành bãi chiến trường
VOV.VN - Trận đấu giữa Villarreal và Celta Vigo đã trở thành "bãi chiến trường" hỗn loạn, sau khi CĐV quá khích ném bom khói xuống sân.
Tình huống diễn ra ở phút 87, khi Celta Vigo đang dẫn trước 1-0. Một CĐV quá khích từ khán đài của Villarreal đã ném bom khói xuống sân. Lập tức, sân vận động El Madrigal trở nên mờ mịt vì khói, trông không khác gì một bãi chiến trường.
Nhiều cầu thủ trên sân bị sốc khi hít phải loại bom khói này và tháo chạy vào đường hầm. Trong khi đó, quả bom khói cũng tạo nên một cuộc hỗn loạn trên các khán đài. Trọng tài đã buộc phải tạm ngừng trận đấu để lực lượng an ninh giải quyết sự việc này.
SVĐ El Madrigal mù mịt vì bom khói. (ảnh: Getty) |
Một cầu thủ Villarreal đang cố gắng đá quả bom khói ra khỏi sân. (ảnh: Getty) |
Tiền vệ Bruno Soriano (Villarreal) cho biết: "Tôi rất buồn khi sự việc này lại xảy ra trên sân đấu của chúng tôi. Tôi không biết ai là người đã gây ra chuyện, nhưng những điều như thế này không thể xảy ra trên sân cỏ. Hi vọng kẻ chủ mưu sẽ sớm bị bắt giữ."
Sau khoảng 20 phút hỗn loạn, lực lượng an ninh đã giải quyết được quả bom khói và trận đấu được tiếp diễn. Tiền đạo Nolito đã ghi thêm một bàn nữa cho Celta Vigo vào phút 90, để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.
Hiện, cơ quan điều tra đã vào cuộc để tìm kiếm kẻ ném bom khói. Trong thông báo chính thức của mình, CLB Villarreal đã gửi lời xin lỗi đến các CĐV và cầu thủ, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của mọi người để đưa kẻ chủ mưu ra ánh sáng./.