Công Phượng im tiếng, HAGL gục ngã trước Đồng Tháp

VOV.VN - Công Phượng không thể ghi bàn, HAGL thất bại 0-1 trước Đồng Tháp ở vòng 21 V-League 2015 diễn ra chiều nay.


Chiều nay (15/8), HAGL đã thất bại 0-1 trước Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của cầu thủ Nguyễn Đồng Tháp ở phút 41.

Thất bại 0-1 trước Đồng Tháp, đội bóng của HLV Graechen tiếp tục giậm chân ở vị trí cuối bảng với 14 điểm sau 21 vòng đấu. Trong khi đó, Đồng Tháp đứng ở vị trí 10 với 23 điểm.

Ở trận đấu này, HAGL đã nhập cuộc rất tự tin dù phải làm khách trên sân của Đồng Tháp. Như thường lệ, đội bóng của “bầu Đức” vẫn là những người kiểm soát bóng và triển khai thế trận tấn công.

Các cầu thủ Đồng Tháp ăn mừng bàn thắng (Ảnh: Zing)

Bên kia chiến tuyến, Đồng Tháp chủ trương đá phòng ngự. Lối chơi này của đội chủ nhà không những gây khó khăn cho HAGL mà còn giúp họ có được những pha phản công nhanh cực kỳ nguy hiểm.

Phút 21, Thanh Hiền phối hợp ăn ý với Felix Ajala và thoát xuống đối mặt với thủ thành Minh Nhựt bên phía HAGL. Tuy nhiên, trung vệ Franklin đã đeo bám và sút bóng trước mũi giày của Thanh Hiền.

Phút 26, HAGL có pha đáp trả, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Công Phượng treo bóng vào trong vòng cấm, trung vệ Tiến Dũng lên tham gia tấn công đánh đầu đưa bóng vọt xà ngang.

Đến phút 31, Samson Kpenosen bên phía Đồng Tháp lại có cơ hội đối mặt với thủ thành Minh Nhựt, ở góc sút hẹp cầu thủ này đã xử lý bóng không tốt khi đưa bóng đi chệch khung thành khá xa.


Video bàn thắng duy nhất của trận đấu

Sau nhiều đường phản công nguy hiểm, cuối cùng Đồng Tháp đã được đền đáp. Phút 41, từ quả tạt bên cánh trái của Thanh Hiền, Nguyễn Đồng Tháp tung cú dứt điểm vào góc cao hạ thủ môn Minh Nhựt, đưa Đồng Tháp vượt lên dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp 2, HAGL vẫn là đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, đội bóng Phố núi lại không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt. Ngay cả khi có được cơ hội thì các chân sút của đội khác lại không tận dụng thành công.

Điển hình là pha bóng ở phút 60, Công Phượng chuyền bóng thuận lợi để Thanh Tùng đối mặt với Khoa Điển. Mặc dù, ở tư thế trống trải, nhưng Thanh Tùng khống chế bóng rất vụng về bỏ lỡ cơ hội cho HAGL.

Đến phút 71, Xuân Trường có cơ hội để san bằng tỉ số sau khi được giao trọng trách thực hiện cú sút phạt trực tiếp từ vị trí sở trường, nhưng cầu thủ này cũng không thể đưa bóng trúng đích.

Ở khoảng thời gian tiếp theo của trận đấu, HAGL chơi rất cố gắng để không phải trắng tay ra về. Tuy nhiên, Công Phượng và các đồng đội đã không làm được điều mình muốn và đành nhận thất bại 0-1./.

Đội hình xuất phát

Đồng Tháp: Khoa Điển, Trường Khang, Hải Anh, Công Thuận, Đức Lộc, Công Thành, Ajala, Thanh Hiền, Samson, Minh Lợi, Đồng Tháp.

HAGL: Minh Nhựt, Xuân Trường, Văn Thanh, Franklin, Tuấn Anh, Út Cường, Thanh Tùng, Anh Tài, Tiến Dũng, Nguyễn Lam, Công Phượng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vòng 21 V-League: HAGL đối mặt với chông gai ở Cao Lãnh
Vòng 21 V-League: HAGL đối mặt với chông gai ở Cao Lãnh

VOV.VN - Hành trình trụ hạng của HAGL trở nên khó khăn hơn, khi đội hình của họ tan nát vì chấn thương và thẻ phạt.

Vòng 21 V-League: HAGL đối mặt với chông gai ở Cao Lãnh

Vòng 21 V-League: HAGL đối mặt với chông gai ở Cao Lãnh

VOV.VN - Hành trình trụ hạng của HAGL trở nên khó khăn hơn, khi đội hình của họ tan nát vì chấn thương và thẻ phạt.

HAGL đang dần đánh mất đi lối đá đẹp?
HAGL đang dần đánh mất đi lối đá đẹp?

VOV.VN - Qua hai vòng đấu liên tiếp, HAGL đều phải chơi trong tình trạng thiếu người do bị trọng tài rút thẻ đỏ.

HAGL đang dần đánh mất đi lối đá đẹp?

HAGL đang dần đánh mất đi lối đá đẹp?

VOV.VN - Qua hai vòng đấu liên tiếp, HAGL đều phải chơi trong tình trạng thiếu người do bị trọng tài rút thẻ đỏ.

“Sân Cao Lãnh sẽ không vỡ vì HAGL”
“Sân Cao Lãnh sẽ không vỡ vì HAGL”

Ông Trần Huy Hiển, giám đốc kinh doanh Cty cổ phần phát triển bóng đá Đồng Tháp đưa ra nhận định này trước thềm cuộc đối đầu với HAGL.

“Sân Cao Lãnh sẽ không vỡ vì HAGL”

“Sân Cao Lãnh sẽ không vỡ vì HAGL”

Ông Trần Huy Hiển, giám đốc kinh doanh Cty cổ phần phát triển bóng đá Đồng Tháp đưa ra nhận định này trước thềm cuộc đối đầu với HAGL.