Góc nhìn người trong cuộc: Bruno Fernandes và bí quyết thành công ở MU

VOV.VN - Bruno Fernandes chia sẻ từ A-Z cuộc sống bên trong và ngoài sân cỏ sau khi gia nhập MU từ Sporting Lisbon ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Bruno Fernandes nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 2 sau khởi đầu ấn tượng cùng MU. (Ảnh: Getty)

Xin chào Bruno, cuộc sống của bạn và gia đình trong thời gian giãn cách xã hội diễn ra thế nào?

Tôi vẫn ổn, khi gia đình bên nhau, mọi thứ đều dễ dàng hơn. Chỉ hơi vất vả một chút trong việc trông con. Các bé luôn giàu năng lượng. Cô bé nhà tôi cũng thế, rất hiếu động nên có chút bí bách khi phải ở nhà suốt. Nhưng tôi và bà xã vẫn có cách, chúng tôi bày khá nhiều trò chơi và dành nhiều thời gian bên nhau.

Thật tuyệt, gia đình có ý nghĩa thế nào cho bạn trong thời gian này?

Nếu phải ở một mình trong thời gian này, bạn chắc sẽ khá chật vật. Bạn không đi ra ngoài. Bạn không có nhiều việc để làm giữa bốn bức tường. Nhưng với gia đình ở bên, một ngày sẽ trôi qua dễ chịu hơn vì ta có người để chia sẻ.

Thú thực, gia đình tôi không mấy khi có nhiều thời gian bên nhau. Tôi thường xuyên phải xa nhà để thi đấu và các việc khác. Thế nên chúng tôi đang cố gắng tận hưởng thời gian này, dù ở nhà suốt ngày cũng không quen lắm. Hy vọng, cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường.  

Bạn thích nghi với cuộc sống ra sao, kể từ ngày đặt chân tới Manchester?

Mọi chuyện khởi đầu dễ dàng hơn nhiều, vì các nhân viên MU sớm giúp tôi tìm thấy căn nhà ưng ý. Tôi chỉ phải ở một mình trong vòng 1 tuần, rồi gia đình tôi chuyển tới Manchester.

Tôi cũng kịp ra ngoài ăn tối vài lần, khám phá đôi chút nhưng không có nhiều thời gian vì lịch thi đấu của MU lúc đó rất dày đặc. Về cơ bản thì tôi là mẫu người thích ở nhà. Tôi sẽ nghỉ ngơi, chơi đùa với con gái và tập gym đôi chút. Tôi không hào hứng lắm với chuyện ra ngoài ăn trưa, ăn tối. Thỉnh thoảng cả nhà cùng nhau đi đổi gió thôi.

Dĩ nhiên, bây giờ mọi chuyện có phần khó khăn hơn vì tôi không giải phóng năng lượng như khi vẫn tập luyện và thi đấu. Trước đây, tôi từ sân tập về nhà khi đã mệt lử và việc ăn uống, ngủ nghỉ sẽ giúp cơ thể phục hồi.

Lúc này, tôi rất nhớ các đồng đội, các trận đấu, bầu không khí ở các sân bóng và áp lực từ các trận đấu. Tôi đặc biệt nhớ cảm giác khi chơi bóng trên sân Old Trafford, trước một rừng CĐV MU.

Bruno Fernandes "trổ tài" trông con khi ở nhà. (Clip: Instagram NV)

Phản ứng của bạn như thế nào khi biết mình sắp ký hợp đồng với MU?

Ồ, tôi đã trả lời câu này nhiều lần rồi nha. Đó đơn giản là giấc mơ trở thành sự thật. Tôi đã theo dõi MU từ khi còn nhỏ và như mọi cậu bé khác, tôi cũng mơ mộng về việc khoác áo một trong những đội bóng lớn nhất thế giới.

Tôi đã từng chia sẻ về Cristiano Ronaldo. Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi cũng có xu hướng quan tâm đến MU nhiều hơn vì Cristiano Ronaldo. Thật dễ hiểu khi ủng hộ một đội bóng có cầu thủ Bồ Đào Nha, hơn là các đội bóng khác.

Cristiano Ronaldo khiến tôi nhìn về MU theo một cách khác, rồi còn những Paul Scholes, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Ruud Van Nistelrooy nữa. Tôi có thể ngồi đây vài tiếng để kể hết những ngôi sao MU. Không thể quên Nani, anh ấy từng thi đấu với tôi ở ĐT Bồ Đào Nha.

Với tôi, việc gia nhập MU là điều khá tự nhiên vì tôi đã theo dõi và ủng hộ đội bóng một cách chân thành từ khi còn nhỏ. Việc được đến MU, chơi ở Premier League là bước tiến lớn cho mọi cầu thủ.

Vậy khi gia nhập MU rồi, điều gì khiến bạn bất ngờ?

Tất cả mọi thứ. Mọi trải nghiệm đều mới mẻ và đầy thú vị. Bạn từng xem Old Trafford trên TV, bạn biết Old Trafford đấy nhưng khi đứng trên sân mới cảm nhận hết sự choáng ngợp. Một trong những sân bóng vĩ đại nhất thế giới. Lần ra sân đầu tiên, cú chạm bóng đầu tiên, kiến tạo đầu tiên, bàn thắng đầu tiên. Đó đều là kỷ niệm khó quên. Tôi cũng không ngờ, các CĐV lại sáng tác bài hát về Bruno Fernandes nhanh đến vậy.

Tác động nào là lớn nhất trong việc bạn đồng ý gia nhập MU?

Có rất nhiều điều. Quan trọng nhất là tôi cảm thấy tự tin về HLV. Đó luôn là điều tôi quan tâm nhất mỗi lần chuyển đội bóng. Tôi cần hiểu rõ về HLV, biết ông ấy sẽ ủng hộ và tin tưởng mình. Tôi không muốn rơi vào hoàn cảnh éo le, khi gia nhập đội bóng mới mà HLV lại chẳng ưa mình.    

Như đã nói, tôi có giấc mơ khoác áo MU và khi hiểu rõ HLV Solskjaer thì tôi quyết định gật đầu. Tôi đến đây và chứng tỏ bản thân. Tôi không chỉ cống hiến 100% mà 200%. Tôi thể hiện để HLV thấy rằng tôi xứng đáng được lựa chọn, tôi phải được ra sân.

Trong tâm trí, bạn luôn muốn là người được ra sân nhiều nhất. Nhưng ngược lại, cũng có người muốn được chơi nhiều hơn bạn. Bạn phải tự tin rằng mình đang tiến bộ từng ngày, bạn tập luyện hăng say và cạnh tranh lành mạnh trong đội bóng. Điều đó sẽ thúc đẩy toàn đội tiến lên phía trước.

Bruno Fernandes đã có 3 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 8 lần ra sân cho MU. (Ảnh: Getty)

Ai là người giúp đỡ bạn nhiều nhất sau khi gia nhập MU?

Diogo Dalot. Cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian qua. Chúng tôi đều là người Bồ Đào Nha. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, về mọi thứ trên đời. Gia đình cậu ấy cũng rất nhiệt tình. Họ khiến tôi cảm nhận rõ tình đồng hương. Mẹ cậu ấy còn nấu ăn cho tôi nữa.

Ngoài ra còn có Alex trong nhóm hỗ trợ cầu thủ nữa. Anh ấy giúp tôi giải quyết chuyện nhà cửa, giấy tờ, tài khoản ngân hàng…Điều đó giúp tôi tập trung toàn bộ tâm trí cho việc luyện tập và thi đấu.

Tôi cũng hòa nhập khá nhanh nhờ nhóm cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha. Ngôn ngữ có phần tương đồng với Bồ Đào Nha nên trao đổi với nhau cũng dễ hơn. Nhìn chung, mọi người ở MU đều rất tuyệt. Ai cũng sẵn sàng giúp đỡ khi tôi mở lời.

Ngay sau trận ra mắt, tôi cảm thấy như mình đã chơi cho MU từ đầu mùa giải. Tôi hòa nhập nhanh và mọi người hỗ trợ tôi hết mình. Thật khó tin là tôi mới đến được 2 ngày, tham gia 1 buổi tập rồi lập tức ra sân thi đấu.

Dù tôi mới đến nhưng họ vẫn tin tưởng, cung cấp bóng cho tôi. Khi đứng trên sân và nhận bóng, bạn sẽ chịu áp lực nhưng đồng thời cũng cảm nhận rõ sự tin tưởng từ đồng đội. Với tôi, đó là điều tối quan trọng.

Bí quyết nào giúp bạn có màn ra mắt ấn tượng cùng MU?

Không có bí mật nào cả, tôi cũng luyện tập như mọi cầu thủ khác. Tôi cố gắng tập thêm trên sân và trong phòng gym với HLV thể lực Charlie Owen cũng như các nhân viên trong đội ngũ khoa học thể thao, đứng đầu bởi Ed Leng.

Charlie đã hỏi tôi rất kỹ càng về cách tập luyện khi còn ở Sporting Lisbon. Ông ấy cũng trao đổi với đội ngũ của Sporting Lisbon về mọi thứ xung quanh tôi. Còn tôi thì thích vào phòng gym khi đã tập hết mọi thứ ngoài sân.

Tôi cố gắng để mỗi ngày tiến bộ hơn một chút. Ví dụ bạn có 1 cú dứt điểm hoàn hảo, ừ thế lặp lại 10, 15, 20 lần thì sao. Bạn nghiên cứu kỹ càng, mình đã làm gì đúng, làm gì sai. Bạn nỗ lực không chỉ để thuần thục kỹ năng mà còn để hiểu rõ bản thân mình hơn.

Bruno Fernandes thể hiện trong buổi tập đầu tiên cùng MU (Clip: MUTV)

Thời gian này, bạn tập luyện và duy trì phong độ bằng cách nào?

Chúng tôi nhận được giáo án từ BHL MU. Về cơ bản, các cầu thủ trong đội đều cố gắng làm mọi thứ ở nhà dù điều kiện không thật sự lý tưởng. Không có sân bãi, không có bài tập nhóm, không có những bài tập phức tạp với bóng.

Tùy vào hoàn cảnh, chúng tôi sẽ tập luyện 1 hoặc 2 buổi mỗi ngày. Chúng tôi cũng có những ngày tập nhẹ hoặc ngày nghỉ hoàn toàn. Chúng tôi cố gắng giữ liên lạc với nhau và với các nhân viên đội bóng để thúc đẩy chương trình tập luyện.

Một câu hỏi vui, Bruno Fernandes có bộ râu rất đặc trưng nhé. Một bộ râu quá “ngầu”. Diogo Dalot từng ví bạn với dàn diễn viên phim Narcos (phim truyền hình ăn khách về trùm ma tuý nổi tiếng Pablo Escobar)

Không, không, ta có Juan Veron mới nhé. Nhưng kiểu tóc thì khác, tôi vẫn phải có tóc chứ.

Bạn không định theo trào lưu “xuống tóc” như Paul Pogba, Andreas Pereira và nhiều cầu thủ khác ư?

Tôi cũng là một gã “điên rồ” đấy nhưng không đến mức ấy đâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên