HAGL thua đậm, HLV Lee Tae-hoon vẫn khen học trò

VOV.VN - HAGL thua đậm 0-3 trước Hà Nội FC và tân binh Damir Memović chơi tệ, nhưng HLV Lee Tae-hoon vẫn khen trung vệ này.

HAGL nhận thất bại 0-3 trước Hà Nội FC ở trận cầu tâm điểm vòng 3 V-League 2020. Đây là trận thua đầu tiên của đội bóng phố núi ở V-League 2020 và là trận thua thứ 2 liên tiếp của đội bóng này trong vòng hơn 10 ngày.

Phát biểu trong buổi họp báo trong trận đấu, HLV Lee Tae-hoon cho biết: “Trong hiệp 1 chúng tôi không thể triển khai bóng lên trên, việc lùi sâu khiến đội bóng không thể tấn công. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phải cải thiện khả năng tấn công của đội bóng”.

HLV Lee Tae-hoon thừa nhận HAGL thua tâm phục khẩu phục trước Hà Nội FC (Ảnh: Dương Thuật).

Ở trận đấu này, toàn đội HAGL chơi không tốt còn cá nhân trung vệ Damir Memović, người được kỳ vọng rất nhiều đã thi đấu không tốt. Thậm chí, cựu cầu thủ SLNA còn mắc sai lầm khiến đội nhà thua trận.

Tuy nhiên, HLV Lee Tae-hoon vẫn dành lời khen cho trung vệ này, ông nói: “Damir Memović vừa mới bình phục chấn thương nên không thể chơi với 100% phong độ. Tôi vẫn phải dành lời khen cho cậu ấy khi chiến đấu hết mình. Trong bóng đá, ai cũng mắc sai sót, tôi tin rằng trong thời gian tới, cậu ấy sẽ chơi tốt hơn nữa”.

Sau những màn trình diễn tệ hại trước Nam Định ở Cúp Quốc gia và Hà Nội FC tại V-League 2020, HLV Lee Tae-hoon thẳng thắn nhận lỗi về mình và ông cũng không sợ bị ban lãnh đạo đội bóng sa thải.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Khi đội bóng có kết quả không tốt thì người nhận trách nhiệm là huấn luyện viên. Với tư cách là HLV trưởng, tôi không trách cầu thủ của mình. Tôi sẽ cố gắng sửa sai giúp đội bóng còn mọi quyết định sẽ phụ thuộc vào lãnh đạo đội bóng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên