HAGL thua tiếc nuối trên sân Thanh Hóa

VOV.VN - Sớm mở tỷ số ở giây thứ 40 của trận đấu nhưng HAGL vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước Thanh Hóa.

HAGL đã nhập cuộc đầy chặt chẽ với thế trận hợp lý và có bàn thắng mở tỷ số ngay giây thứ 40 khi Công Phương tung đường chuyền kiến tạo để Minh Vương hạ gục thủ thành Tô Vĩnh Lợi sau pha dứt điểm hiểm hóc vào góc xa.

HAGL nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm mở tỷ số nhờ công của Minh Vương sau khi nhận đường chuyền kiến tạo của Công Phượng (Ảnh: Ngọc Duy)

Bàn thắng giúp đội khách chơi đầy hưng phấn và nếu dứt điểm chuẩn xác hơn, Tuấn Anh, Minh Vương hay Công Phượng đều đã có thể nhân đôi cách biệt cho HAGL. Trong khi đó, Thanh Hóa chơi lép vế và chỉ có được bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 ở cuối hiệp đầu tiên trên chấm phạt đền sau khi hậu vệ Văn Sơn của HAGL để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Bàn thắng quân bình tỷ số trên chấm phạt đền của đội bóng xứ Thanh (Ảnh: Ngọc Duy)

Bước sang hiệp 2, đội bóng phố núi vẫn trình diễn lối chơi mạch lạc hơn cũng như chiến thuật hợp lý hơn. Tuy nhiên, những pha xử lý có phần cá nhân của Công Phượng khiến các pha bóng cuối cùng của đội khách không thể chuyển hóa thành bàn thắng, và họ đã phải trả giá đắt.

Lối chơi cá nhân của Công Phượng khiến HAGL bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong trận này (Ảnh: Ngọc Duy)

Ở phút 82, trong tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Đình Tùng đã đánh gót tung lưới thủ môn Minh Nhựt ghi bàn thắng đầy tranh cãi, ấn định thắng lợi 2-1 nghiêng về Thanh Hóa. Tình huống này cũng khiến trận đấu bị gián đoạn khoảng hơn 10 phút khi cả cầu thủ và BHL của HAGL đều vây lấy trọng tài Anh Chiến để phản ứng.

Mở đẩu cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Graechen nói: “Đầu tiên, cầu thủ Thanh Hóa đã phạm lỗi với Đông Triều, sau đó, tất cả mọi người đều đã thấy, bóng đã chạm tay của Đình Tùng trước khi đứng dậy giật gót đưa bóng vào lưới. Các trọng tài hoàn toàn không nhận được sự giúp đỡ của các trợ lý. Họ là những trọng tài giám sát trận đấu nhưng đã không đưa ra quyết định nào.”

HLV Graechen Guillaume phản ứng gay gắt quyết định công nhận bàn thắng cho Đình Tùng của các trọng tài (Ảnh: Ngọc Duy)

Vẫn chưa nguôi giận, HLV Graachen Guillaume khẳng định ông hoàn toàn thất vọng về công tác trọng tài trong trận đấu này. Theo đó, chiến lược gia người Pháp cho rằng: hầu như các trọng tài đều chống lại các cầu thủ của HAGL dù đội bóng của ông đều còn rất trẻ và chơi bóng có chừng mực.

“Tôi có cảm giác chúng tôi phải chống lại 12 người đối phương. Công Phượng liên tục bị chơi xấu. Nếu sau trận các bạn quan sát cơ thể đầy vết thương của Công Phượng sẽ thấy, cậu ấy đã bị chơi tiểu xảo rất nhiều. Tôi có cảm giác chúng tôi luôn phải nhận những quyết định gây bất lợi từ phía các trọng tài”, HLV Graechen bức xúc chia sẻ.

Đánh giá về công tác trọng tài tại V-League 2015, HLV Graechen nói: “Vẫn đề ở đây là khả năng của các trọng tài cũng như sự công bằng. Tôi không nói trọng tài thiên vị đội nào, mà là trọng tài không cùng đẳng cấp với các cầu thủ. Lối chơi của các cầu thủ hiện tại đã quá nhanh so với trình độ của trọng tài. Tôi hy vọng đó chỉ là sự yếu kém của công tác trọng tài chứ không phải những vấn đề khác.”

Thua 1-2 trên sân Thanh Hóa, HAGL tiếp tục chìm trong khủng hoảng (Ảnh: Ngọc Duy)

Trắng tay rời sân Thanh Hóa với thất bại 1-2 dù sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước, HAGL tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi chuỗi trận không biết đến mùi chiến thắng đã lên tới con số 10, trong đó có 4 trận hòa và 6 thất bại./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HAGL: Công Phượng “im hơi”, sao chưa ai lên tiếng?
HAGL: Công Phượng “im hơi”, sao chưa ai lên tiếng?

Nếu V-League là sân chơi của 100% cầu thủ nội như thời bao cấp, chắc chắn HAGL không thể rơi vào tình trạng vá được chỗ này thủng chỗ kia như hiện nay.

HAGL: Công Phượng “im hơi”, sao chưa ai lên tiếng?

HAGL: Công Phượng “im hơi”, sao chưa ai lên tiếng?

Nếu V-League là sân chơi của 100% cầu thủ nội như thời bao cấp, chắc chắn HAGL không thể rơi vào tình trạng vá được chỗ này thủng chỗ kia như hiện nay.

PVF có nên đưa các cầu thủ lên “bệ phóng” như HAGL?
PVF có nên đưa các cầu thủ lên “bệ phóng” như HAGL?

VOV.VN - Lò đào tạo đội vô địch U17 Quốc Gia - PVF đang nổi lên như một thương hiệu lớn trong công tác đào tạo tài năng trẻ.

PVF có nên đưa các cầu thủ lên “bệ phóng” như HAGL?

PVF có nên đưa các cầu thủ lên “bệ phóng” như HAGL?

VOV.VN - Lò đào tạo đội vô địch U17 Quốc Gia - PVF đang nổi lên như một thương hiệu lớn trong công tác đào tạo tài năng trẻ.

Cầu thủ, BHL của HAGL “quây” trọng tài, “làm loạn” sân Thanh Hóa
Cầu thủ, BHL của HAGL “quây” trọng tài, “làm loạn” sân Thanh Hóa

VOV.VN -Sau khi trọng tài Anh Chiến công nhận bàn thắng của Đình Tùng, các cầu thủ và BHL CLB HAGL ngay lập tức đã "quây" lấy "vị vua sân cỏ" này để phản ứng.

Cầu thủ, BHL của HAGL “quây” trọng tài, “làm loạn” sân Thanh Hóa

Cầu thủ, BHL của HAGL “quây” trọng tài, “làm loạn” sân Thanh Hóa

VOV.VN -Sau khi trọng tài Anh Chiến công nhận bàn thắng của Đình Tùng, các cầu thủ và BHL CLB HAGL ngay lập tức đã "quây" lấy "vị vua sân cỏ" này để phản ứng.

HAGL ghi bàn ở giây thứ 40 nhờ công của Minh Vương
HAGL ghi bàn ở giây thứ 40 nhờ công của Minh Vương

VOV.VN - Bị đánh giá là đội bóng yếu hơn, nhưng HAGL đã bất ngờ có một bàn thắng tuyệt đẹp ngay sau tiếng còi khai cuộc.

HAGL ghi bàn ở giây thứ 40 nhờ công của Minh Vương

HAGL ghi bàn ở giây thứ 40 nhờ công của Minh Vương

VOV.VN - Bị đánh giá là đội bóng yếu hơn, nhưng HAGL đã bất ngờ có một bàn thắng tuyệt đẹp ngay sau tiếng còi khai cuộc.