Những pha “đấu võ” nảy lửa trong trận hòa 0-0 giữa Hải Phòng và HAGL

VOV.VN - HLV Lee Tae Hoon có lý khi cất hai "đôi chân pha lê" Xuân Trường, Tuấn Anh trên băng ghế dự bị trong chuyến làm khách tại Lạch Tray.
Trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL chứng kiến những pha tranh chấp vô cùng quyết liệt giữa cầu thủ đôi bên.
Những pha bóng nảy lửa liên tục xuất hiện trên sân Lạch Tray.
Văn Thanh đã nổi cáu khi bị Văn Hạnh triệt hạ từ phía sau nhằm ngăn cản đợt phản công của HAGL ở phút 41.
Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Văn Toàn đi bóng tốc độ vượt qua 3 hậu vệ Hải Phòng và bị đốn ngã ngay trước vòng cấm.
Hai đội tạo ra thế trận chặt chẽ, không cho phép đối phương chơi bóng theo ý mình.
Không gian chơi bóng bị bóp nghẹt.
HLV Lee Tae Hoon có lý khi chỉ cho Xuân Trường vào sân ở thời gian bù giờ trong bối cảnh tiền vệ này vừa mới trở lại sau chấn thương dài hạn.
Tuấn Anh cũng không được sử dụng ở trận này. Cách đây 2 năm, tiền vệ này từng dính chấn thương nặng khi HAGL làm khách tại Lạch Tray.
Trận đấu trên sân Lạch Tray ở vòng 7 V-League phù hợp với những chiến binh hơn là các nghệ sĩ sân cỏ.
Trọng tài nhiều lần phải cắt còi ở trận này để kiềm chế những cái đầu nóng.
Trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL kết thúc với tỷ số hòa 0-0.