Paul Pogba: Từ thần tượng thành 'mầm bệnh' ở MU

VOV.VN - Paul Pogba bị cổ động viên MU xua đuổi chỉ 3 năm sau khi trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB.

Một đêm mùa hè năm 2016, mạng xã hội Twitter xôn xao rộ lên từ khoá #pogback (Pogba trở lại), ít giờ sau khi đội bóng nước Anh đánh bại Leicester City để vô địch Community Shield. Một bản nhạc được MU đăng tải, kèm hình ảnh chiếc bóng áo đỏ xuất hiện trong màn đêm.

Pogba từ từ bước ra, vóc dáng cơ bắp, mái tóc "chạm trổ" cầu kỳ. Tiền vệ người Pháp chính thức "về nhà" với bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Quỷ đỏ.

3 năm sau ngày trở lại MU với bao kỳ vọng, Pogba đang ở rất gần ngưỡng cửa ra đi. Từ chỗ được đặt niềm tin, số 6 của MU giờ trở thành cái gai trong mắt CĐV Quỷ đỏ. Theo nhiều chuyên gia, bán Pogba là một trong những yêu cầu đầu tiên để phục hưng đội chủ sân Old Trafford. Điều gì đã xảy ra với Pogba trong 3 năm ngắn ngủi ấy?

Cuộc gọi có một không hai 

Cây bút Martin Samuel của Daily Mail khẳng định Pogba chưa bao giờ xứng đáng với mức giá 89 triệu bảng, dù ghi bàn trong trận chung kết Europa League 2016/2017 và là cầu thủ duy nhất không thuộc Liverpool, Manchester City lọt vào đội hình tiêu biểu mùa này.

Lý do nằm ở ý thức rất kém của cầu thủ người Pháp. Buổi sáng tháng 12/2017, cả đội MU hoảng hốt khi không thấy Pogba xuất hiện trên sân tập. HLV Jose Mourinho cùng đồng đội gọi cho Pogba nhưng bất thành. Kết quả là, các nhân viên của MU đã phải đến tận nhà, lên tận giường để lôi tiền vệ này đến sân. Pogba... ngủ quên.

Cũng theo các nhân viên MU, họ phát ngán với thái độ của Pogba khi cầu thủ người Pháp luôn muốn trở thành tâm điểm chú ý ở môi trường Quỷ đỏ vốn đã đầy rẫy phức tạp.

 Pogba gây thất vọng với ý thức rất tồi. (Ảnh: PA)

Câu trả lời của Pep Guardiola 

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy người đại diện Mino Raiola muốn đưa Pogba rời MU xuất hiện sau lời khẳng định của Pep Guardiola. Tháng 4/2018, Guardiola nói rằng "Raiola đã đề nghị đưa Pogba sang thi đấu tại Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa đông". 

Khẳng định của HLV người Tây Ban Nha càng khiến CĐV tin rằng Pogba đã muốn ra đi từ mùa giải trước.

Mâu thuẫn với Mourinho 

Pogba có mùa hè 2018 chói lọi với chức vô địch World Cup cùng ĐT Pháp. Tuy nhiên, Mourinho không dành cho học trò lời ngợi khen, trái lại, ông "khích tướng" cầu thủ sinh năm 1993. "MU không phải dành cho Pogba những điều tốt nhất, mà cậu ấy phải dành những điều tốt nhất cho đội bóng".

Theo Mourinho, Pogba cần tập trung và cam kết với MU như đã làm với ĐT Pháp. Dù vậy, sau khi ghi bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới, Pogba đã phản pháo: "Nếu bạn không hạnh phúc, bạn không thể toàn tâm cống hiến. Có những thứ tôi không thể nói nếu không muốn bị phạt".

Cuộc chiến "vương quyền" giữa Mourinho và Pogba bắt đầu.

Pogba mâu thuẫn với Mourinho.

Chặn đường đến Barcelona 

Theo Daily Mail, Pogba bất ổn từ sau khi tin đồn chuyển nhượng cầu thủ này đến Barcelona bị phát tán. Phía CLB Tây Ban Nha đã chốt điều khoản cá nhân với Pogba, hợp đồng 5 năm, phí chuyển nhượng 89,5 triệu bảng, song Phó Chủ tịch Ed Woodward từ chối bán Pogba.

"Chiến tranh lạnh" ở Turf Moor 

Khi MU đánh bại Burnley trong trận đấu đầu tháng 9, Pogba đã về trên chiếc xe Rolls Royce của cầu thủ này thay vì đi xe bus chung với toàn đội. Mourinho cố thuyết phục Pogba ngồi trên xe bus một đoạn ngắn trước khi tiền vệ người Pháp đổi xe.

"Tôi rời cuộc họp báo và khi bước lên xe bus, đỗ bên cạnh đó là chiếc Rolls Royce của Pogba", Mourinho cay đắng chia sẻ. "Tôi phải làm gì? Bảo cậu ta đừng bao giờ ngồi lên cái xe đó ư, hay hãy ngồi lên đó khi nào cậu ta thấy vui?". Dấu hiệu cho thấy Mourinho không còn kiểm soát được Pogba.

Tấn công, tấn công, tấn công 

Pogba tự huỷ hoại mối quan hệ với Pogba sau khi chỉ trích chiến thuật của HLV trưởng sau trận hoà 1-1 trước Wolverhampton. "Khi chúng tôi đá sân nhà, chúng tôi cần tấn công, tấn công và tấn công. Đây là Old Trafford. Chúng tôi ở đây để tấn công. Mọi đối thủ đều sợ khi MU tấn công. Đây là sai lầm của chúng tôi hôm nay", Pogba chia sẻ.

Trong khi đó, Mourinho lại cho rằng cầu thủ MU có động lực yếu kém hơn đối thủ. Sau lời phát biểu nói trên, Pogba bị Mourinho tước băng đội trưởng. Trận đấu cuối cùng của Mourinho ở MU, Pogba chỉ xuất hiện trên khán đài.

Pogba thiếu khát khao cống hiến.

Một trong hai phải ra đi 

Pogba liên tiếp ngồi dự bị hoặc không được đăng ký trong các trận đấu ở tháng 12/2018. Trả lời phỏng vấn, người anh Mathias của Pogba nói rằng hoặc Mourinho, hoặc Pogba phải "cuốn gói" rời Old Trafford.

"Pogba có bao giờ nghĩ đến chuyện ra đi vì Mourinho không ư? Tất nhiên là có. Cậu ấy còn hợp đồng với MU, cậu ấy phải tiếp tục nỗ lực. Vấn đề nằm ở Mourinho, ông ta luôn muốn là tâm điểm tranh cãi", Mathias Pogba khẳng định.

Giấc mơ Madrid 

Sự xuất hiện của HLV Ole Gunnar Solskjaer giúp MU hồi sinh và Pogba cũng vậy. 10 trận đầu của Solskjaer, Pogba ghi 6 bàn, kiến tạo 8 lần. Solskjaer muốn xây dựng đội bóng xung quanh Pogba, mọi thứ đều tốt đẹp tính đến... tháng 3 sau khi Pogba khẳng định giấc mơ thi đấu cho Real Madrid.

"Tôi luôn khẳng định Real Madrid là giấc mơ của mọi cầu thủ. Đó là một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Họ có Zinedine Zidane trên ghế huấn luyện, đó là giấc mơ của bất cứ ai yêu bóng đá. Tôi đang ở MU, nhưng chúng ta không biết điều gì xảy ra trong tương lai", Pogba chia sẻ.

Rắc rối ở Trung Quốc 

Nghi ngờ xung quanh khả năng Pogba muốn "đào tẩu" khỏi MU lại xuất hiện khi báo giới Anh khẳng định Pogba không làm visa đi Trung Quốc để tham dự chuyến du đấu trước mùa cùng Quỷ đỏ. Phía Pogba cho rằng anh bị từ chối visa, song rất khó bỏ qua giả thiết Pogba đang muốn rời CLB càng nhanh càng tốt, trước khi MU sang Australia vào ngày 8/7.

MU sẵn sàng cho tương lai không Pogba?

Lời khẳng định ở Tokyo 

"Tôi đã có 3 năm ở MU và một công việc tuyệt vời. Có những lúc mọi chuyện tốt đẹp, có lúc tồi tệ. Chuyện đó cũng giống với bất cứ ai, hoặc như bất cứ nơi đâu", Paul Pogba trả lời khi tham gia chương trình quảng bá ở Nhật Bản hôm 16/6.

"Sau những gì trải qua mùa trước, với cá nhân tôi, đó là mùa giải tốt nhất. Tôi nghĩ đây có thể là lúc thích hợp để kiếm tìm trải nghiệm mới ở nơi khác. Đúng là tôi đang nghĩ về việc có một trải nghiệm mới ở nơi khác".

Pogba và Raiola sẵn sàng "tuyên chiến" với MU, ép buộc Quỷ đỏ phải bán anh sang Juventus hoặc Real Madrid. MU vẫn khẳng định Pogba không phải để bán, dù theo báo Anh, Pogba có thể đi nếu có CLB chồng lên bàn đàm phán 150 triệu bảng.

Pogba vẫn đang là cầu thủ MU, song sự háo hức và niềm tin cho tiền vệ người Pháp đã cạn từ rất lâu rồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên